Em cũng thế ,sáng đó 7.30 em kẹt ở ngã ba Trường chinh vào khu công nghiệp TB về đến nhà tại ngã ba Trường chinh-Tân sơn nhì đúng 9.30 potay giao thông VN. NÓI HOÀI KHỔ LẮM NÓI MÃI..........MÀ HỔNG NÓI HỔNG ĐƯỢC.

đoạn đường này em hay đi lên xuống Trảng Bàng tuần vài lần nhưng chưa bao giờ thấy bắn tốc độ gần cầu Tham Lương cả,chắc mấy xe bác đá đèn ra hiệu cũng nghĩ như em thôi nên cứ chạy vô tư bác ạ,từ đó giờ đến đoạn này em toàn chạy 90-100km/h ko à,hôm nay đọc đc bài này thấy ghê quá,vậy là mai mốt phải bò từ SG về Trảng Bàng luôn rồi,hix hix!!
@SG Car:nếu mình đi từ Cộng HOÀ ra An Sương thì khi vừa xuống cầu Tham Lương là có bắn pk bác???thanks
@all:mấy bác cho em hỏi thêm là khúc đường này kẹt do xe tải nhiều hay giờ cao điểm hay sao ạ,và thường kẹt lúc nào trong ngày để mai mốt em tránh ạ!!
@SG Car:nếu mình đi từ Cộng HOÀ ra An Sương thì khi vừa xuống cầu Tham Lương là có bắn pk bác???thanks
@all:mấy bác cho em hỏi thêm là khúc đường này kẹt do xe tải nhiều hay giờ cao điểm hay sao ạ,và thường kẹt lúc nào trong ngày để mai mốt em tránh ạ!!
Last edited by a moderator:
đoạn này bỏ bắn rồi thì phải mấy tháng nay em đi không thấy bắn chủ yếu bắt lỗi đi vào làn xe rẽ trái. bắn đoạn này thì xe nào cũng dính đường thì đẹp mà cho có 50 km/h
đoạn đường này từ sáng tới chiều thì chạy ô tư bác ơi,ít kẹt lắm chỉ kẹt xe từ 20 giờ tới khuya thôi.(đoạn từ an sương tới đầu đường cộng hòa).
SG Car nói:Thế là từ đó trở về em đá đèn và ra hiệu chỉ tay xuống cho các bác chạy ngược chiều nhưng em chẳn thấy ai "biểu lộ cảm xúc gì hết" vẫn đạp vô tư.....kết quả thì không nói ra ai cũng biết..........Các bác cho hỏi e ra hiệu như vậy đúng không, nếu trong trường hợp như thế thì còn cách nào để thông báo cho các xe đi ngược lại biết là có bắn tốc độ.
Bác đã làm hết khả năng của mình rồi, lần sau nếu có cơ hội báo hiệu, bác cứ tiếp tục nha.
Mấy bác kia chắc do thiếu quan sát nên không để ý đến bác, thường đường có dải phân cách các bác tài hơi ít chú ý xe ngược.
Cám ơn bác đã có thiện ý
Đoạn này gần nhà nên em đi hoài, trước giờ e không thấy bắn bao giờ và em luôn chạy qúa tốc độ cho phép hihihihihhi( đường đẹp quá mà).Chính vì vậy mới xém chít đó.Các bác nên cận thận nhé, chỉ mới phát hiện một điểm qua cầu Tham Lương (hướng Cộng Hoà ra An Sương) nếu có phát hiện nào mới em sẽ báo các bác liền....
Em là "thổ địa" khu vực này! Sáng 7\9 các bác bị kẹt xe dữ dội là do trời mưa,xe 2b với lưu lượng lớn vượt đèn đỏ và các xe từ hướng khác đến dồn lại ngày càng nhiều ngay ngã tư, không ai nhường ai và thế là kẹt xe. Kẹt từ ngã tư TKTQ-Trường Chinh kéo dài đến ngã 3 Tân Sơn-T.Chinh, ngã 3 KCN Tân Bình nên 4km các bác đi mất 2h là do như vậy đó! Còn bình thường thì rất ít kẹt xe, trừ khi bị cúp điện tại ngã 3 KCN Tân Bình.
Cũng ngay tại ngã 3 này, các bác đi từ hướng An Sương về Cộng Hòa thì nhớ đi vào len giữa khi sắp dừng đèn đỏ! xxx không đứng bắt bên kia ngã tư nữa! chiêu này xưa rồi, bây giờ đón lõng không àh! Các bác đậu bên len rẽ trái chạy qua ngã tư và không biết vì sao tự nhiên thấy "cây đũa thần"!
Cũng ngay tại ngã 3 này, các bác đi từ hướng An Sương về Cộng Hòa thì nhớ đi vào len giữa khi sắp dừng đèn đỏ! xxx không đứng bắt bên kia ngã tư nữa! chiêu này xưa rồi, bây giờ đón lõng không àh! Các bác đậu bên len rẽ trái chạy qua ngã tư và không biết vì sao tự nhiên thấy "cây đũa thần"!
Last edited by a moderator: