không chỉ ô tô nhá các bác.
Thiếu văn minh nhất là cùng dừng đèn đỏ với nhau mà thằng sau cứ còi inh ỏi.
Em nghe thằng nào bấm còi bất lịch sự sau lưng là điên tiết, chỉ muốn quay lại vả cho mấy phát, nhưng thường là chỉ quay lại lườm rách mắt thôi.
Quan trọng là dùng còi đúng lúc, bấm với âm lượng và tần suất vừa phải, đủ để đánh động đối tượng đang cản trở giao thông thôi. Như đường có phân làn mà xe máy cứ trèo sang làn ô tô, đánh võng, lượn lờ trước mũi xe thì không còi không được, hoặc mấy ông ô tô đè sang làn của xe máy ( nhất là các ông taxi ).
Em để ý thấy xe cộ bên Sing. hầu như không bao giờ dùng còi. xe đi đúng làn, dừng đèn đỏ cứ đều tăm tắp, hiếm khi thấy bóng dáng công an hoặc xe cảnh sát.
Haizz... bao giờ dân mình mới rũ bỏ được văn hoá chen thể hiện trong mọi mặt đời sống nhỉ? từ xếp hàng ở rạp chiếu phim, mua vé vào cửa, chờ thanh toán ở siêu thị, chờ taxi, lưu thông xe cộ trên đường... trong đầu người ta lúc đó chỉ vang lên mỗi chữ CHEN, chen chen thật lực cho nhanh hơn, sớm hơn đứa khác thôi hay sao nhể?
