ụ ,dk 2013 mà còn bị vịn nữa hả bác , it lên đây giao luu văn hoá nè hahaXin phép cho em chửi cái.ĐM bọn này mấy tháng trước em cũng bị y vậy.Vừa ra khỏi trạm thu phí chút bị tụi nó chỉ vào,cũng nghe bộ đàm nói chuyển lane trên cầu và đòi lập biên bản.Lúc đó em cũng ngớ người vì không biết bị đoạn nào nên đành nói gửi anh 2 xị uống cafe.Nó nói 2 xị không được anh ơi,anh gửi sao coi được chứ,thấy thế em nói nó 4 xị luôn để khỏi mất công.Nó đồng ý kêu em lên xe lấy tiền bỏ vào cuốn đk ra đưa nó,mẹ nó tay thì lấy tiền bỏ vào túi,miệng còn hỏi anh đi về nhà ở đâu nữa chứ.
Khi nào bác thấy cái dù và 2B dựng chỗ đèn tín hiệu là có các anh ấy đó. Bác chuyển làn thế nào cũng được báo bộ đàm để phía trước chặn xe bác.bác nào chửi gì cho a e học hửi cái. mai mốt e đi ngang làm 1cái kaka.

thks bac.Khi nào bác thấy cái dù và 2B dựng chỗ đèn tín hiệu là có các anh ấy đó. Bác chuyển làn thế nào cũng được báo bộ đàm để phía trước chặn xe bác.
View attachment 271981
Hi bác @Xagan Omsòm, xem cờ líp của bác em thấy ông KIA thì khua tay múa chân, nhưng bà vợ lên đầu xe rùi quay lại tay gập bóp.
Bà vợ cao thủ chỉ 10".
Bà vợ cao thủ chỉ 10".

Làm cái Poll đi bác:Hi bác @Xagan Omsòm, xem cờ líp của bác em thấy ông KIA thì khua tay múa chân, nhưng bà vợ lên đầu xe rùi quay lại tay gập bóp.
Bà vợ cao thủ chỉ 10".
View attachment 272151
1/ Đưa tờ rơi
2/ Trình thẻ ngành
3/ Chiêu khác...
Biết đâu các Osers phát hiện thêm các chi tiết thú vị khác...!
Cái lũ này nói hoài cũng chẳng hết đâu bác ơi. Bệnh NU có lây nhiễm không ta?Hồi xưa đánh Pháp có Phan Đình Giót lấy thân mình lấp lỗ châu mai
Bây giờ có cần phải liều mình giữa đường để "điều tiết" không ???
https://www.youtube.com/watch?v=X4EviqTq01I
mấy anh thông cảm, tụi em về giao ban không nộp đủ sở hụi thì phải móc tiền túi ra. Mấy anh làm ơn để bọn em sống với.
P/s: nhiều bữa gần hết ca rồi mà chưa đủ sở hụi. Phải chơi liều ra giữa đường chặn luôn. Hôm nào xui gặp mấy anh Oser là ngày đó về ăn cơm không ngon. hí hí
P/s: nhiều bữa gần hết ca rồi mà chưa đủ sở hụi. Phải chơi liều ra giữa đường chặn luôn. Hôm nào xui gặp mấy anh Oser là ngày đó về ăn cơm không ngon. hí hí
bắt bẩy, chuyển làn trên cầu, cái cầu nhỏ xíu như cái hán mẹ nó vậy mà cũng canh bắt. bốn cái lằn
" bốn cái lằn" mother nó hả bác. Hi hibắt bẩy, chuyển làn trên cầu, cái cầu nhỏ xíu như cái hán mẹ nó vậy mà cũng canh bắt. bốn cái lằn
ăn thì phải ăn cho đáng. cầm súng ống ra bắn ầm ầm tiền gom ào ào ai nói gì đâu, đi chui rúc ăn bẩn thiểu." bốn cái lằn" mother nó hả bác. Hi hi