Em cũng gặp nhiều lần như Bác , moá nó chạy bố láo lấm bốp kèn hú la in ỏi , thèm cho nó 1caay gậy ghênguoikhonglo nói:Bữa em chạy trên đường 45 quẹo phải ra hoàng diệu em đã ra lane ngoài xe 4b được nửa xe rồi thấy có 1 xe land biển TM chạy sau nháy đèn bóp còi đòi qua em, em không cho qua em cứ tiếp tục qua hết lane 4b mình thì em đó bật còi ưu tiên hú lên làm em phải né vào lại vì sợ mất công bị nó húc 1 phát rồi kêu cản trở xe thi hành công vụ thì chết![]()
bị cưỡng chế lùi chứ ý của tài biển đỏ thì ngủ hết rồi. Thức gì bác ơiteana nói:bị bắt lùi đó bácga con nói:có ý thức lùi lại cũng hay rồi![]()
E ko đồng ý với Bác. Cái hình cấm oto nó to như cái "bàn là Liên xô" kia kìa !RedBlade nói:Đúng là các thể loại xe trên thường chạy rất láo. Tuy nhiên, trong trường hợp này, có vẻ như tx đi nhầm vào cầu tạm, vì khu này mới phân luồng giao thông lại trong thời gian thi công cầu, nên có thể tx không biết, chứ không phải cố ý đâu.thanh_nguyen nói:Những xe chạy láo và mất dạy nhất :
1. biển đỏ
2. biển xanh
3. taxi
Chuẩn...th này là cố tình chứ không phải vô ý....bài báo về vụ này cũng có nói...sonvv nói:E ko đồng ý với Bác. Cái hình cấm oto nó to như cái "bàn là Liên xô" kia kìa !RedBlade nói:Đúng là các thể loại xe trên thường chạy rất láo. Tuy nhiên, trong trường hợp này, có vẻ như tx đi nhầm vào cầu tạm, vì khu này mới phân luồng giao thông lại trong thời gian thi công cầu, nên có thể tx không biết, chứ không phải cố ý đâu.thanh_nguyen nói:Những xe chạy láo và mất dạy nhất :
1. biển đỏ
2. biển xanh
3. taxi
Gấp gì bác? Chạy qua sập cầu rồi gấp với hà bá luôn nhenDSG nói:Mới nhìn có mỗi cái hình mà nhiều comment quá, vậy có phán đoán nhanh quá không? Chắc xe đó đang chuyện gấp bác ơi, take it easy ... đi mấy bác![]()

itmanvn nói:Gấp gì bác? Chạy qua sập cầu rồi gấp với hà bá luôn nhenDSG nói:Mới nhìn có mỗi cái hình mà nhiều comment quá, vậy có phán đoán nhanh quá không? Chắc xe đó đang chuyện gấp bác ơi, take it easy ... đi mấy bác![]()
![]()
Đường mòn HCM chăng???tthoai nói:Xe đang lùi lại đó bác, em dự là tx chạy trên rừng quen rồi.