Cagt bà rịa dễ thương vậy ta..cách đây hơn 1 năm e cũng bị 1 phát ở đoạn gần bánh canh Long Hương hướng SG - VT, lúc đó hơn 23h rồi,e đi thăm người bệnh và có chút việc từ sáng,nên khi về thì chỉ mong mau về đến nhà,thế là ngay ngã 3 bánh canh Long Hương,e đợi xong đèn đỏ ở len giữa,e đạp 1 phát...hơn 70/50..nhìn xa xa thấy gì đó..chít mịa..tốn xèn rồi..e ỷ y vì đã lâu e không thấy đứng đây,xui vậy ta!!Đúng đó bác.bởi vậy lần đầu tiên thấy lạ
CAGT: Chào anh,anh biết lỗi gì ko?
Em chỉ cười và gãi đầu

CAGT: Anh đưa tui xem giấy tờ
Em đưa đưa đầy đủ,a ta xem xong giữ GPLX kêu e đi theo tới xe tải chỗ ghi biên bản..vừa đi chậm rãi vừa hỏi e: a đi đâu sao chạy nhanh vậy?
Em làm 1 lèo: Dạ,e đi tham bệnh bà Nội e ,giờ e mới về,a thông cảm vì trên xe e có e bé,nó quấy khóc quá nên e sốt ruột..a thông cảm nha!! e ở Bà Rịa thấy các anh hoài à,Các anh hay đứng gần CH em chứ đâu!!
Anh ta đứng lại,xem giấy tờ e lần nữa..suy nghĩ giây lát rồi phán: vậy à,vậy thì tui sẽ ghi a lỗi...nhẹ hơn.( lúc đó e mừng quá nên giờ chả nhớ rõ mình nghe đc lỗi gì)
Em: cám ơn anh,vậy thì bỏ qua cho e lần này lun đi,anh e ở BR ko mà..
Vừa nói e vừa vuốt lưng a ta
