Chủ đề tương tự
Ý kiến bạn đọc mà, nhiều người có hiểu luật đâu,
MINH DÂN chắc cũng là dân thôi ..
MINH DÂN chắc cũng là dân thôi ..
Xe oto cá nhân phát triển hot quá mấy năm gần đây. Nghĩ cũng mừng cho dân ta nhg lo là vài năm nữa mấy tp lớn, tp du lịch nạn kẹt xe hơn cả Bangkok TL hay Manila PL 
Nhảm..Minh Dân chắc cũng chỉ đi 2b nên mới tổng hợp cái bài này.
Đa phần người đi 2 bánh không nắm luật, nếu không có biển phân làn cụ thể thì xe máy như xe hơi (đều là Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) nên hãy dẹp cái khái niệm mặc định đường xe máy, đường xe hơi.
...........
Vậy nên bạn Thành mới khẳng định: "Xe máy không gây kẹt xe, chỉ có xe hơi chiếm làn xe máy mới bị kẹt. Xe máy rất cơ động, chỉ cần 0,6m bề ngang là thoát được rồi!"
Mấy ông suy nghĩ như vậy mới là nguyên nhân gây kẹt xe nè. Bà nó đường kẹt thì nó ỷ là rất cơ động nên nó lấn luôn cả làn đối diện thì là nghẽn...
Kẹt xe chẳng phải do 2b hay 4b mà phần lớn do ý thức của người tham gia giao thông. Nếu biết nhường nhịn, đi sau phải đến sau không chen lấn thì chỉ có chậm chứ không có tắc.
Đa phần người đi 2 bánh không nắm luật, nếu không có biển phân làn cụ thể thì xe máy như xe hơi (đều là Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) nên hãy dẹp cái khái niệm mặc định đường xe máy, đường xe hơi.
...........
Vậy nên bạn Thành mới khẳng định: "Xe máy không gây kẹt xe, chỉ có xe hơi chiếm làn xe máy mới bị kẹt. Xe máy rất cơ động, chỉ cần 0,6m bề ngang là thoát được rồi!"
Mấy ông suy nghĩ như vậy mới là nguyên nhân gây kẹt xe nè. Bà nó đường kẹt thì nó ỷ là rất cơ động nên nó lấn luôn cả làn đối diện thì là nghẽn...
Kẹt xe chẳng phải do 2b hay 4b mà phần lớn do ý thức của người tham gia giao thông. Nếu biết nhường nhịn, đi sau phải đến sau không chen lấn thì chỉ có chậm chứ không có tắc.
Nhảm..Minh Dân chắc cũng chỉ đi 2b nên mới tổng hợp cái bài này.
Đa phần người đi 2 bánh không nắm luật, nếu không có biển phân làn cụ thể thì xe máy như xe hơi (đều là Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ) nên hãy dẹp cái khái niệm mặc định đường xe máy, đường xe hơi.
...........
Vậy nên bạn Thành mới khẳng định: "Xe máy không gây kẹt xe, chỉ có xe hơi chiếm làn xe máy mới bị kẹt. Xe máy rất cơ động, chỉ cần 0,6m bề ngang là thoát được rồi!"
Mấy ông suy nghĩ như vậy mới là nguyên nhân gây kẹt xe nè. Bà nó đường kẹt thì nó ỷ là rất cơ động nên nó lấn luôn cả làn đối diện thì là nghẽn...
Kẹt xe chẳng phải do 2b hay 4b mà phần lớn do ý thức của người tham gia giao thông. Nếu biết nhường nhịn, đi sau phải đến sau không chen lấn thì chỉ có chậm chứ không có tắc.

Một loại sắp hàng theo luật, vì muốn chen cũng không dể, một loại mỏng thân mình nhẹ lúc nhúc như dòi, chen bất cứ đâu, nêm cứng mọi ngóc ngách, kẹt càng thêm kẹt, kẹt cứng cừng cưng. Loại nào gây kẹt?
Đừng chửi nhau làm gì, hãy xem lại lịch sử phát triển Gt thì biết vì sao.
Đã là lịch sử thì không nên chửi.
Bà cha nó.
Đừng chửi nhau làm gì, hãy xem lại lịch sử phát triển Gt thì biết vì sao.
Đã là lịch sử thì không nên chửi.
Bà cha nó.
Hay quá kuMột loại sắp hàng theo luật, vì muốn chen cũng không dể, một loại mỏng thân mình nhẹ lúc nhúc như dòi, chen bất cứ đâu, nêm cứng mọi ngóc ngách, kẹt càng thêm kẹt, kẹt cứng cừng cưng. Loại nào gây kẹt?
Đừng chửi nhau làm gì, hãy xem lại lịch sử phát triển Gt thì biết vì sao.
Đã là lịch sử thì không nên chửi.
Bà cha nó.
toàn những thằng những con chỉ có biết cái 2B chứ làm gì ngồi 4B lần nào hay đã có 4B hay lái 4B đâu mà biết bày đặt dạy đời
đa phần comment trên mặt báo là như vậy
lũ hùa
đa phần comment trên mặt báo là như vậy
lũ hùa
Suy cho cùng cái thẻ nhà báo nó cũng mua hay xin xỏ chứ học hành giề!? Tin ko mấy ông TW học hết Cấp 2 là phúc cho dân, cách mệnh rồi mới đi bổ túc mà cái bằng tự nó ký thì hiểu cái trình độ rồi.
Lúc trước có thằng bợn có hẳn thẻ cộng tác báo Dân trí mà nó chẳng liên quan, chẳng qua quen trong 1 fr ảnh ợt, mà lựu đạn đi ăn nó cũng móc thẻ để đc ưu tiên... chia tay luôn phẻ
Thiên đàng lắm chuyện hay
Lúc trước có thằng bợn có hẳn thẻ cộng tác báo Dân trí mà nó chẳng liên quan, chẳng qua quen trong 1 fr ảnh ợt, mà lựu đạn đi ăn nó cũng móc thẻ để đc ưu tiên... chia tay luôn phẻ
Thiên đàng lắm chuyện hay