Lạc đề thứ thiệt!!!!!!!!
Mấy năm không quay lại giờ NT thay đổi nhanh thật. Con đường ngày xưa ta đi vỉa hè thênh thang, giờ dành cho xe đậu của các hàng quán mọc lên như nấm.
Riêng không khí quán cà phê thì chắc không đâu giống nơi này. Ngày chủ nhật, ngày lễ có cảm giác dân kéo hết vào quán cf chứ chả chịu đi đâu.
Ăn uống nơi này muốn ngon, rẻ thì phải rành. Có rất nhiều quán để chữ quán nhậu bình dân mà đồ ăn tươi ngon ăn đứt nhà hàng.
Nhiều nơi có những món trưa ăn thì sáng phải đặt trước, không thì chỉ nhìn người ta ăn thôi.
Mà em chưa thấy ở đâu tín đồ cà phê đông như ở nha trang, dù em dân bmt.
Từ già trẻ bé lớn, trai gái, teen ten, boy girl, xà bông...thì lác đác vài người uống sinh tố, nước ngọt ( chắc dân du lịch) còn lại uống cf (sữa, đen đá, đen không đá không đường...)
Phong cách phục vụ cũng là đề tài có thể nói cả ngày. Nói chung không đến mức quá chuyên nghiệp nhưng lại vô cùng nhiệt tình và chu đáo. Nhiệt tình chu đáo như thế nào chắc mấy bác trãi nghiệm thôi