Ở VN thì chịu khó luyện tay chân ..tập tành lạng lách ra đường còn xử lý..chứ kô non tay có ngày bị vạ lây.
E ngày xưa đi học bằng xe..do cv ban ngày ,nên học vào ban đêm..A thầy dạy toàn đưa e ra đường lớn,nhỏ bắt chạy và xử lý xe ở tốc độ khá cao..tập thành thục các giác quan,phản ứng chân tay..dứt khoát trong cách xử lý,hoặc chấp nhận nhường hoặc kô..liên tục trong 3 tháng trời...quãng đường cho 1 đêm tập tới tập lui khoảng hơn 100km
Nhờ 1 phần máu lửa từ thời sửu nhi,nên giờ cả moto lẫn oto e đều chơi tốt ở tốc độ cao...nhờ vậy ra đường cũng thoải mái lắm..chỉ có người ngồi xe e là run thôi..hehe
E ngày xưa đi học bằng xe..do cv ban ngày ,nên học vào ban đêm..A thầy dạy toàn đưa e ra đường lớn,nhỏ bắt chạy và xử lý xe ở tốc độ khá cao..tập thành thục các giác quan,phản ứng chân tay..dứt khoát trong cách xử lý,hoặc chấp nhận nhường hoặc kô..liên tục trong 3 tháng trời...quãng đường cho 1 đêm tập tới tập lui khoảng hơn 100km
Nhờ 1 phần máu lửa từ thời sửu nhi,nên giờ cả moto lẫn oto e đều chơi tốt ở tốc độ cao...nhờ vậy ra đường cũng thoải mái lắm..chỉ có người ngồi xe e là run thôi..hehe
youtube tự chèn qc đó bác;Cờ nhíp bác này lạm dụng quảng cáo. Chán
bác tìm các add-on chặn quảng cáo youtube sẽ hết thấy.
1. Cam đẹp lung linh
2. Em chặn quảng cáo trên trình duyệt nên ko thấy cái nào
3. Hôm em đi thi sát hạch cũng gặp một số bác tài không điền nổi cái form
4. Ra đường phải cẳn thặn
2. Em chặn quảng cáo trên trình duyệt nên ko thấy cái nào
3. Hôm em đi thi sát hạch cũng gặp một số bác tài không điền nổi cái form
4. Ra đường phải cẳn thặn
Hên quá. Hổng phải em.Anh vội ... nhưng đừng lôi người khác vào bể khổ chứ ?!
Trưa nay e gặp xe tập lái 4 chỗ đời cũ bs đỏ chạy trên đường Hồng Bàng (ngay Thuận Kiều Plaza) nè bác. Ra vô lane như không có người mà làm như nghĩa vụ của ngta là ngta nhường nó vậy đó. E đang chạy lane giữa, nó mới lấn Innova để qua lane trái, xong định ép e vô lại lane giữa. E lì, bóp kèn, ép vô lại, nhất định ko cho qua. Vậy là cứ đu đít thôi. Ko hiểu ổng đang nghĩ gì mà dạy "tài tương lai" phong cách chạy xe chụp giựt kiểu đó.Chắc tài mới, chưa có kinh nghiệm nên mới vậy!
Mịa, sáng nay mình bị y chang như bác bên NH.Cảnh. Nhưng mình dí kèn ko cho vượt, 20cm nữa là múc. Xe tải ko khác gì giới xe ôm, đầu đất mà còn tỏ ra nguy hiểm!
Họ cấp bằng lái vô tội vạ, nên tai nạn giao thông xảy ra hàng ngày là điều không tránh khỏi!!!
Cảm ơn bác Chủ nhé!
Dạy thực tế, áp dụng được luôn mà bác.Trưa nay e gặp xe tập lái 4 chỗ đời cũ bs đỏ chạy trên đường Hồng Bàng (ngay Thuận Kiều Plaza) nè bác. Ra vô lane như không có người mà làm như nghĩa vụ của ngta là ngta nhường nó vậy đó. E đang chạy lane giữa, nó mới lấn Innova để qua lane trái, xong định ép e vô lại lane giữa. E lì, bóp kèn, ép vô lại, nhất định ko cho qua. Vậy là cứ đu đít thôi. Ko hiểu ổng đang nghĩ gì mà dạy "tài tương lai" phong cách chạy xe chụp giựt kiểu đó.