Thấy chưa bác MiniGớm. Em chỉ lọc những món to cồng kềnh không còn chỗ để chứ đồ Niva nhà em còn mấy thùng bự à. Các bác quên nhà em gần cầu Phú Cường hả. He he. Về nhà rồi em sẽ lại từ từ ôm tiếp sau.
Thấy chưa bác Mini![]()
bây giờ đã xuất hiện thêm loại cao thủ hơn cả CÒ - VẠC... đó là Chim mồi...hehe
Mấy thùng này đến vợ em còn ko biết vì phần nhiều là hàng đặt từ ladapower chưa kịp ráp à. Lộ ra là em dễ được ngủ ngoài đường lắm.
Hà hà...bác nói câu này koi chừng nhé bác. Em đồ...vợ bác lái niva hàng ngày chắc cũng có...nick niva gì đó trong đây nhéMấy thùng này đến vợ em còn ko biết vì phần nhiều là hàng đặt từ ladapower chưa kịp ráp à. Lộ ra là em dễ được ngủ ngoài đường lắm.
Chia thịt là sao bác? Đi chung với em lên ĐL hay lên list nhờ em hốt dzìa?Mấy Bác trữ hàng khiếp thế. Khi nào Bác khoaton đi Đlạt vậy cho em xin chia thịt với.
Nếu đi chung với em lên ĐL thì bác phải đi cung đường lạ với em luôn đấy. Em chẳng chọn QL20 đoạn Đồng Nai đâu mà em đang tính đi ngã Tà Bao ra chân đèo Bảo Lộc và về đường QL28 đổ xuống Phan Thiết
Em biết bả ko vào đây thì em mới dám gáy to vậy chứ bác. Hi hi.