Xe em 29/12 hết hạn mất rồi. Bác nào đi cùng em đợt đó không.haha...nhắc mới nhớ hôm nào gần đến hạn đăng kiểm 31/01/2015 anh em mình dắt tay nhau vào trạm đăng kiểm cho nó có hội đi Bác le phương?...hehe
Trên xe này em cũng chọn vài món:
1. Cặp láp ngang (nhé bác Mig
)
2. Cặp kính sau (Xe em hiện nay là cửa lùa, em muốn về gin bởi vì sau này em cũng gắn máy lạnh rồi)
3. Bản lề cửa cốp sau (Nếu thích thi em chơi luôn nguyên cửa với..giá ve chai heheheh)
4. Cái máy...em với bác mig tính toán nhé
5. Cặp cao su cản (nếu được)
6. Bộ táp lô
7. Mấy thứ linh tinh khác (tùy lúc rã xe xem hàng họ như thế nào
)
1. Cặp láp ngang (nhé bác Mig
2. Cặp kính sau (Xe em hiện nay là cửa lùa, em muốn về gin bởi vì sau này em cũng gắn máy lạnh rồi)
3. Bản lề cửa cốp sau (Nếu thích thi em chơi luôn nguyên cửa với..giá ve chai heheheh)
4. Cái máy...em với bác mig tính toán nhé
5. Cặp cao su cản (nếu được)
6. Bộ táp lô
7. Mấy thứ linh tinh khác (tùy lúc rã xe xem hàng họ như thế nào
Em thực sự cũng không có nhu cầu gấp gáp lắm nên bác nào xí miếng nào cứ xí ạ. Phần còn lại sau khi các bác chọn hết thì em sẽ nhắm còn gì nhằn đươc không thôi.
PS: Giờ em giấu đồ khắp các gầm giường với hộc tủ rồi mà vẫn không hết, giờ vác cái máy với cầu trước về nữa chắc vợ em nó tống ra khỏi nhà luôn quá.
PS: Giờ em giấu đồ khắp các gầm giường với hộc tủ rồi mà vẫn không hết, giờ vác cái máy với cầu trước về nữa chắc vợ em nó tống ra khỏi nhà luôn quá.
Em giống Bác Mig đó. Tuần vừa rồi em để 4 cáo rutin vào thùn đồ chơi của con em, cuối cùng con em phát hiện ra đc em nó mang ra hỏi mẹ đây là đồ của ai vậy. Cuối cùng em phải nhật tội thôi. Còn cái vụ tuần sau đưa vào gara tiếp nữa em đang tìm cách giải thích với vợ đây. Đau dầu quá có BÁc nào gặp trường hợp như em k, tư vấn cho em với.

Vợ bác ấy hỏi "thằng nào mượn!!!!" thì "giả nời" thế nào bác nhẩyvụ xe vào gara thì Bác cứ bảo cho thằng bạn nó mượn đi xuyên Việt 1 tháng...sau 1 tháng xe hỏng lung tung nên nó cho vào gara sửa dùm...chán quá...xót hết cả xe...
Vậy bác lephuong còn lăn tăn gì khôngEm thực sự cũng không có nhu cầu gấp gáp lắm nên bác nào xí miếng nào cứ xí ạ. Phần còn lại sau khi các bác chọn hết thì em sẽ nhắm còn gì nhằn đươc không thôi.
PS: Giờ em giấu đồ khắp các gầm giường với hộc tủ rồi mà vẫn không hết, giờ vác cái máy với cầu trước về nữa chắc vợ em nó tống ra khỏi nhà luôn quá.
Vợ bác ấy hỏi "thằng nào mượn!!!!" thì "giả nời" thế nào bác nhẩy![]()
Bác ý thiếu gì Bạn bác Khoa ơi...Bác đừng lo bò trắng răng nhá...quan trọng là phương pháp và đường hướng thôi...