Tiếc quá .... biết trước sáng nay em tham gia với các bác cho vui, lâu quá không gặp Toyers và Tân HT 
Ngày 08-09/04 vừa qua, một số thành viên hội lady đã theo các bác TFC đi tham quan cầu Cần Thơ. Các ladies được dịp đã trải qua nhiều cảm giác, lúc thì là những tay đua kiệt xuất trên đường đi, lúc thì là những cô thôn nữ duyên dáng.
Chuyến này chiếc cìvịt của em là "ọp ẹp" nhất đòan vì tòan xe khủng như E 200, ML350, GL 550, Ford Edge... Tuy vậy, bác Hổcáp nhà em cũng không làm hổ ranh "cán bộ khung" hội lady khi bám xát "mông" HT Toy với tốc độ trên 150km/h trên cao tốc Trung Lương. Còn em phụ trách lái chuyến về đọan vắng vắng cũng ráng lên trên 140km/h nhưng chưa thấy thỏa mãn chút nào!
Vài trải nghiệm chia sẻ với các bác! Chúc hội lady ngày càng có nhiều tay lái vững vàng !
Tay lái lụa Hocap
Còn đây là tốc độ khiêm tốn mà em đạt được trên cao tốc Trung Lương

Chuyến này chiếc cìvịt của em là "ọp ẹp" nhất đòan vì tòan xe khủng như E 200, ML350, GL 550, Ford Edge... Tuy vậy, bác Hổcáp nhà em cũng không làm hổ ranh "cán bộ khung" hội lady khi bám xát "mông" HT Toy với tốc độ trên 150km/h trên cao tốc Trung Lương. Còn em phụ trách lái chuyến về đọan vắng vắng cũng ráng lên trên 140km/h nhưng chưa thấy thỏa mãn chút nào!
Vài trải nghiệm chia sẻ với các bác! Chúc hội lady ngày càng có nhiều tay lái vững vàng !
Tay lái lụa Hocap

Còn đây là tốc độ khiêm tốn mà em đạt được trên cao tốc Trung Lương

Chúc mừng bác hocap và hiarch đã chinh phục chặng đuờng từ SG - CT - ST - SG một cách ngoạn mục. Em cũng mong làm sao lái được một phần 2 bác thôi ạ.
hana hana nói:Ăn chơi có tý xíu thôi mà...Hana đang check giá phòng của Hồ tràm xem sao nhé
Kiếm phòng có discount nhé, hi hi hi
jennyho nói:hana hana nói:Ăn chơi có tý xíu thôi mà...Hana đang check giá phòng của Hồ tràm xem sao nhé
Kiếm phòng có discount nhé, hi hi hi
Sure ! update sau nhe.
hana hana nói:jennyho nói:hana hana nói:Ăn chơi có tý xíu thôi mà...Hana đang check giá phòng của Hồ tràm xem sao nhé
Kiếm phòng có discount nhé, hi hi hi
Sure ! update sau nhe.
Update cùng bác Hana vài thông tin về Hồ Tràm Osaka resort nhé! Em vừa đi về!
Có nhiều loại phòng: Sea view, Garden view,...em ở phòng Garden view. Về giá phòng thì bác hana có thể check trên website của Osaka, hiện không có chương trình khuyến mãi nào hết ah.
Em chỉ tóm tắt lại cảm nhận thôi, còn phần giá cả thì để bác Hana check thực tế nghen, có thể xem trên website sau đó gọi đt đến: 064 3 781525.
1/ Booking:
Em xin lưu ý các bác trong hội Lady drive một điểm hơi hơi phiền khi book phòng trước tại Osaka: sau khi check giá và gọi đt đến đặt phòng, Reception yêu cầu cho thông tin tên, số đt và email, sau đó họ gửi qua email cho mình 1 cái form để đặt phòng và yêu cầu chuyển khoản trước 50% tiền phòng để đặt cọc (!) nếu không thì booking note của mình sẽ không được confirm. Theo em thì nếu không đi vào cuối tuần và cao điểm du lịch thì chả cần book trước, vì không có ai đi đâu.
Các bác lưu ý thời gian check in/out: Check in :14h, check out 12h trưa.
Quản lý resort là một ông người Phillipine hay mặc quần tây sơmi bỏ thùng chắp tay sau đít đi lòng vòng.
2/ Giá phòng, dịch vụ, phục vụ:
- Giá phòng 1 giường đôi Garden view là 133 USD, các bác nhớ hỏi kỹ xem đó có phải net chưa, vì còn tính thêm phí phục vụ và thuế nữa. Khi em check giá lúc đầu thì báo giá net là 154 USD nhưng đến khi thanh toán check out thì không biết sao thu đúng giá 133 USD.
- Có nhà xe rộng rãi có mái che, từ cổng đi thẳng vào, ôm cái "bùng binh" nho nhỏ, ôm bên trái quẹo lại thì sẽ đến ngay trước quầy tiếp tân.
- Sau khi làm thủ tục nhận phòng, hành lý sẽ được chất lên xích lô và mang đến tận phòng, các bác đi bộ vào phòng nhé.
- Khung cảnh trong resort rất đẹp (tiêu chuẩn 4 sao), nhưng có điều đường đi trong đó giống giống nhau, buổi tối các bác đi coi chừng lạc..hehe. Có quầy bar, bàn bida, hồ bơi, nhà hàng. Cây xanh và cát trắng được trang trí hài hoà rất đẹp.
- Trong mỗi phòng có đầy đủ các tiện nghi cần có, các bác lưu ý là MỖI NGÀY MỖI PHÒNG ĐƯỢC TẶNG 2 CHAI NƯỚC SUỐI. nhé...và có một hộp nhỏ đựng cafe hòa tan, trà lipton hay nestea gì đó, cái đó free. Wifi dùng được nhưng tín hiệu hơi yếu.
- Bãi biển đẹp và sạch, có ghế ngồi và trang trí cảnh quan đẹp.
- Buổi tối ở Hồ Tràm buồn lắm, ngoài đường tối thui. Các bác nếu biết chỗ ăn tối gần khu Bưng Riềng thì vào đó ăn(cách đó chừng 5 Km), còn ăn uống tại nhà hàng thì EVERYTHING IN USD. Buổi tối thì ở trong khu resort đẹp lắm, đèn trang trí và tiếng nước róc rách hiện diện khắp nơi.
- Phục vụ tốt, cần gì các bác chỉ cần bấm đt gọi tiếp tân sẽ có người đến tận phòng (room service), giá ủi 1 cái sơmi là 8,000 VND..hehe.
- Mỗi người sẽ được 1 suất ăn sáng với 7 hay 8 selection: Kiểu Mỹ(trứng chiên, thịt xông khói, xúc xích, cafe, nước ép), kiểu Á, Kiểu gì gì đó...ngoài phần uống trong suất ăn, các bác có thể kêu thêm cafe hoặc trà đá miễn phí.
3/ Các điểm du lịch gần gần:
Các bác có thể lái xe đi biển Hồ Cốc(cách 9Km) hoặc KDL Bình Châu(cách 15Km)...biển Hồ Tràm đẹp, xanh, không có đá nên tắm tốt..còn biển Hồ Cốc cũng đẹp nhưng có nhiều bãi đá..chụp hình rất đẹp, tắm thì phải lựa chỗ không có đá.
4/ Đường đi:
- Từ cổng chào Bà Rịa đi thẳng hoài, đến 1 cái bùng binh thì ôm bùng binh quẹo trái đi hướng Bà Tô(đi thẳng là đi Long Hải). Sau đó đi thẳng và nhìn theo bảng chỉ dẫn của Osaka, sẽ có bảng chỉ dẫn quẹo đâu kèm với số km cụ thể, rất dễ đi.
Khi về thì các bác nhớ để ý quẹo lại đường cũ, những người mới đi hay bị lạc đường khi về lắm(chính em cũng bị lạc lần đầu khi đi,hehe).
- các bác lưu ý đoạn từ Long Thành đến Bà Rịa, bắn tốc độ ì xèo, đoạn nào 50 thì 50 nhé! Còn qua khỏi cổng chào Bà rịa và đi đến Hồ Tràm Osaka thì..ai đạp nhiêu đạp, đường tốt, vắng...các bác nhớ ở đoạn gần đến Hồ Tràm..có một đoạn có cát 2 bên đẹp lắm..có tấp vào thì KHÔNG ĐƯỢC ĐỂ BÁNH XE CHẠM VÀO CÁT...sẽ bị sạt và lún cát..em cũng bị luôn...để em gửi hình cho các bác tham khảo.hehe..


Trong hình không phải em..hehe...
Vài lưu ý và thông tin cho chuyến đi sắp tới của các bác
Chúc các bác Lady drive có chuyến đi vui vẻ nhé! Nếu cần thêm thông tin gì cứ hỏi, nếu em biết em sẽ trả lời.hehe
Last edited by a moderator: