jennyho nói:
Chị này trẻ , nhưng không xinh bằng bác Hocap...?
Sao thế nhỉ ? em nghe nói Hocap ( Hổ + bọ cạp cộng lại ) thì phải dữ lắm chứ nhỉ ????
keenlon nói:hic hic, tiếc qua đi à !
Nhưng sao hình có độ phân giải lớn quá hay sao đó Jenny ơi !?!?!? Chị "bóp" nó nhỏ lại chừng 600x800 là upload nhanh và download cũng đỡ mệt nha chị.
Keenlon ơi đang để 800 x600 rồi mà
Một lần nữa cám ơn các thành viên đã tham gia chuyến đi nhé.
1/Bác tài Hổ Cáp + Bác Minh
2/Bác tài Thảo + Bác Lương Anh
3/Bác Tài Sapa + Gia đình
4/ Julia Nguyễn + Bác Hành Tinh đỏ
5/Bác Phước Lộc Thọ + Gia đình
6/ KOSOVO + Gia đình
7/ Phóng Viên chiến trường Jenny HOOOO
8/Bác Phú + Bác Dung
Báo cáo cho các bác chu phí chuyến đi ạ.
20 Pax x 300K = 6,000.000
Tour =1,800.000
Ăn trưa + Beer =2,400.000
Tip +vé xe = 280.000
Café Tại Mekong= 400.000
Tỗng Thu = 6,000.000 – Tỗng Chi 4,800.000 =1.120.000
Hana xin phép tạm giữ ở đây để làm quỹ cho Hội Lady Off chuyến kế tiếp nếu các bác cho phép ạ.
Hẹn gặp các bác trong các chuyến đi kế tiếp ạ.
Thân ái
cuongcualu nói:Alo ! các bác về an toàn cả chứ ! Em lên cao tốc chạy phà phà 120-140-160 tranh thủ về sớm đón mấy F1 đi học về ! Rốt cuộc bị kẹt xe ở Trần Đại Nghĩa gần 30p ! Củ chuối thiệt ! đành phải alo nhờ người đi đón 2 nhóc về !
Hi hi Nhà Hana cũng giống nhà bác ạ.Chạy cao tốc chỉ có vài chục phút mà kẹt TRần Đại Nghĩa hơn 40 phút cho đoạn đường khoãng 2 km.Thật là củ chuối
Chuyến đi rất vui, cám ơn tất cả các bác. Chị Jenny ơi, em có một tấm hình chụp chung với bác Hocap cạnh chiếc Volkswagen của Sapa chị gởi qua email dùm em nhé. Xe của Sapa nhìn ghiền quá, hihi............
Em tiếp nha
Rời ghe chúng em lên cù lao thưởng thức món trà mật ong, chai này miễn phí nên cố uống cho hết
Minh họa tác giả của hũ mật trên nhé
Bác cuongcualu mua sữa ong chúa về làm kem trắng da nè, có kết quả nhớ cho tụi em biết nha bác
Rời ghe chúng em lên cù lao thưởng thức món trà mật ong, chai này miễn phí nên cố uống cho hết

Minh họa tác giả của hũ mật trên nhé

Bác cuongcualu mua sữa ong chúa về làm kem trắng da nè, có kết quả nhớ cho tụi em biết nha bác



Uống say mật ong rồi cả đoàn tản bộ đi xem lò kẹo dừa, thấy ghe thuyền lấp ló
Mọi người tranh thủ học nghề để mai nay thất nghiệp có thể kiếm kế sinh nhai
Trưa rồi cùng đi măm thôi các bác ơi, resort đẹp quá
Ngồi vào bàn đi nào
Tôm càng, cá lóc nướng trui nhé

Mọi người tranh thủ học nghề để mai nay thất nghiệp có thể kiếm kế sinh nhai



Trưa rồi cùng đi măm thôi các bác ơi, resort đẹp quá

Ngồi vào bàn đi nào

Tôm càng, cá lóc nướng trui nhé
