Xin mời các quý Cô "ngâm cứu" xem:
Happy birthday "Hội Qúy cô lái xe" !!!
Jenny+hocap ... : thay vì chạy xuống PMH ngồi uống cafe bó tay bó chân quá - mình đi Cần Giờ sáng đi chiều về luôn đ...ê!!! Kevin biết một khu resort yên tĩnh có hồ bơi nước ngọt rất sạch, qúy cô xuống bơi thì làm không khí thêm vui nhộn - trong khi baby thì tha hồ vùng vẫy trong kỳ nghĩ hè. Khu resort chưa ai biết hết (hoặc rất ít người biết) nên rất "tĩnh lặng" đúng nghĩa, chỗ này mà mới mua được cuốn sách/truyện đang kiếm chổ đọc thì quá tuyệt vì có võng nằm đọc, không vé số, không chợ phiên ...... Nằm đọc sách lâu lâu mõi mắt, bõ cuốn sách xuống, rồi ngước nhìn xa xa về hướng biển chỉ vài chục km là bãi trước Vũng tàu, khi trời đẹp có thể thấy ngọn hải đăng & tượng chúa Jesus luôn! Đường đi thì xuyên qua rừng tha hồ để Jenny làm phóng sự ảnh rừng ngập mặn nổi tiếng trên thế giới, đảo khỉ, đi xuồng ba lá vào căn cứ địa cách mạng ... cũng đầy kỷ niệm Sinh nhật 1 tuổi đó!!!
Đặc biệt, PMH - biển Cần giờ: chỉ 45km - rất thích hợp cho qúy cô chinh phục!!!
p/s: đặc biệt có món tôm sú loại "bự" 30-40con/kg - mình chia ra làm 2 loại, 1/2kg hấp xã (k hấp bia hay nước dừa) & 1/2kg rang me ... chẹp chẹp ... nằm trên võng ngắm nhìn trời xanh, biển xanh, cây xanh.... mơ mơ màng màng ....lâu lâu nhãy xuống chạy lại một tay nắm lấy cái đuôi con tôm bự rang me chua & một tay nắm lấy mấy cọng hành ... chấm muối-tiêu-chanh-ớt đưa vào cắn một cái "bụp" hay cái "rột" ... thì chua + cay (của hành,ớt) + ngọt của thịt tôm... thì sinh nhật vui vui lắm!!!