Bữa bên phan văn trị em bị cha thiếu tá kiu "biến" nữa kìa bác. Khổ thân em có biết phép thuật đâu.Thế tay đại uý đuổi bác như thế nào, hắn bẩu "cút đi !" ah ?
Đề nghị anh Mì gói đi ngủ để mai lấy sức gói mì bán nhóe!!!chưa bị lập lần nào, toàn bị đuổi đi nên đâu có biết View attachment 246035

Dạ xong rồi , thôi anh đi đi ạchưa bị lập lần nào, toàn bị đuổi đi nên đâu có biết View attachment 246035
Mình trợn mắt, lớn tiếng nói chuyện với nó, hay tay đút túi quần. Ở đầu đường có cắm biển 201B (đường có khúc ngoặc gấp bên phải), mình hỏi khó nó, nó có biết biển 201b là biển gì k? Đương nhiên là làm sao nó nhớ nổi. K biết biển 201b là biển gì sao dám đứng đây bắt bậy? Nó làu bàu là mình đứng nói chuyện với công an rất không đàng hoàng, nghiêm túc rồi nói : "Anh đi đi" . Lúc mình quay lưng đi nó còn cố vớt vát : lần này tui tha cho. Mình đã đi đến cửa xe rồi, tức khí quá liền quay lại chỉ thẳng vào mặt nó : Các anh còn đứng đây bắt bậy nữa là có ngày lên đường đấyThế tay đại uý đuổi bác như thế nào, hắn bẩu "cút đi !" ah ?
Sao bác không đe mạnh vào: anh mà còn nói thêm câu nào nữa là tối nay lên đường luôn đấy.Mình trợn mắt, lớn tiếng nói chuyện với nó, hay tay đút túi quần. Ở đầu đường có cắm biển 201B (đường có khúc ngoặc gấp bên phải), mình hỏi khó nó, nó có biết biển 201b là biển gì k? Đương nhiên là làm sao nó nhớ nổi. K biết biển 201b là biển gì sao dám đứng đây bắt bậy? Nó làu bàu là mình đứng nói chuyện với công an rất không đàng hoàng, nghiêm túc rồi nói : "Anh đi đi" . Lúc mình quay lưng đi nó còn cố vớt vát : lần này tui tha cho. Mình đã đi đến cửa xe rồi, tức khí quá liền quay lại chỉ thẳng vào mặt nó : Các anh còn đứng đây bắt bậy nữa là có ngày lên đường đấy
LikeSao bác không đe mạnh vào: anh mà còn nói thêm câu nào nữa là tối nay lên đường luôn đấy.![]()
chiều nay gặp tình huống tương tự ngay chân cầu Bình Triệu hướng vào BXMD, hàng loạt xe máy bị tóm (chắc ít đọc báo với k lên OS nên...) và 1 chiếc xe tải. Riêng xe em đang chạy k thèm bật xi nhan lúc chuẩn bị xuống cầu là 1 xxx chạy ra giơ cạp nong lên sẵn chờ em, do lúc đó 13h trưa nóng như đổ lửa nên em làm biếng xuống chửi lộn với tụ nó nên gạt xi nhanh cho đỡ tốn thời gian với lũ ôn này và XX khệnh khạng đi vào.
Đúng là tội cho mấy bợn đi xe máy, thiếu cập nhật là ăn đủ với XXX.
Đúng là tội cho mấy bợn đi xe máy, thiếu cập nhật là ăn đủ với XXX.
Mấy thằng xxx này dám giỡn với Trương Phi á , không biết Trương Phi là ai à ? Tui là bạn của Quan Vân Trường đâyMình trợn mắt, lớn tiếng nói chuyện với nó, hay tay đút túi quần. Ở đầu đường có cắm biển 201B (đường có khúc ngoặc gấp bên phải), mình hỏi khó nó, nó có biết biển 201b là biển gì k? Đương nhiên là làm sao nó nhớ nổi. K biết biển 201b là biển gì sao dám đứng đây bắt bậy? Nó làu bàu là mình đứng nói chuyện với công an rất không đàng hoàng, nghiêm túc rồi nói : "Anh đi đi" . Lúc mình quay lưng đi nó còn cố vớt vát : lần này tui tha cho. Mình đã đi đến cửa xe rồi, tức khí quá liền quay lại chỉ thẳng vào mặt nó : Các anh còn đứng đây bắt bậy nữa là có ngày lên đường đấy