ok anh.Tôi mới đi mát xa thư giãn với anh Tèo đây, anh ấy gửi lời cám ơn đến anh. Anh ấy bảo lúc này việc buôn bán và lái máy bay của anh ấy bận rộn lắm nếu anh có lời mời thì nên mời vào sáng cuối tuần thứ 7 & CN ở Q11 hoặc các buổi tối trong tuần ở Q7 thì anh ấy sẽ rất đội ơn anh.
Tông nhẹ, người lái không bị thương, các thánh cứ đòi túi khí phải bung.
Tông nặng, túi khí đã bung nhưng người lái vẫn nhập viện.
Thế cuối cùng các thánh trông chờ điều thần kỳ gì ở mấy cái túi đó?
Toy bán dzẻ hơn để mua đi anh ạ
Túi khí không chống chết nha anh, đai an toàn mới cứu sinh.bung và không nhập viện
đùa cho vui mà bác, chứ người ta test thì cũng chỉ dừng ở 60km/h (đa số là vậy) tốc độ cao hơn thì có bung cũng mệt...
trường hợp va chạm mạnh mà không bung là chết chắc; nên bị thương nhẹ vẫn ok
trường hợp này chắc trầy sướt sơ thôi, nhưng phụ nữ thì nhát, nên nhập viện cho chắc![]()
Các anh đề cao cái túi khí quá.
Em xài loại 2 airbag quen rồi. Phải sờ nó mới yên tâm