Luật Giao Thông Lại cầu vượt trạm 2

Hạng F
1/6/15
5.526
29.326
113
Qua nhiều trường hợp của các bác em rút ra được một kinh nghiệm: Khi nào nghe lý luận kiểu "coi có ai đi giống anh không..." là cứ vững tin vì đối phương đã đuối lý, chứ nếu có lý là giở cuốn luật ra độp liền chứ không tha đâu. Thấy một người ăn cơm đâu có nghĩa là người đó không được ăn phở, và mọi người đều ăn cơm đâu có nghĩa mình ăn phở là sai.
Hôm nay lại nghe thêm một kiểu nữa, tất cả mấy cầu vượt đều không gắn bảng phân làn đâu có nghĩa là trên cầu vượt mặc nhiên được phân làn mà không cần gắn bảng báo, hehehe.
 
  • Like
Reactions: nta139
Hạng C
28/7/14
569
769
93
Chuyện này em kể rồi, nhưng thớt khác, nay em kể lại cho các bác vững tin là mình đúng, chứ không phải xxx nhân từ.
Một lần em ngồi ghế phụ, còn ông anh em lái, đi từ hướng An Sương về trạm 2, khi chuẩn bị lên cầu vượt để về Đồng Nai (chỗ ngã 3), thì bị xxx thổi lại, lúc đó tụi em chạy chỉ khoảng 40km/h, nên em mới nói với ông anh em, "Chỗ này nó hay phạt xi nhan, nhưng mình đi thẳng không cần xi nhan, đừng đưa giấy tờ xuống, coi nó nói cái gì đã", vậy là ngồi trên xe khoảng 1 phút xong hai anh em cùng bước xuống không mang theo giấy tờ gì hết, em chỉ cầm điện thoại trên tay, khi vừa bước xuống xe nhìn nó chằm chằm và cầm hai tay hai bên lưng quần, hóp bụng lại, kéo quần lên cao như kiểu chuẩn bị chiến đấu vậy đó. không biết do nó nhìn thấy xe em có Camera hành trình (Vietmap X9 to vãi) và thái độ tụi em tự tin quá hay không, mà nó chỉ chào cho có rồi lí nhí (không dám nói lớn, sợ bị ghi âm chăng?) "Chỗ này tốc độ 35km/h", ông anh em liền nói "Thì tôi có chạy nhanh đâu", còn em thì nói "Vậy lập biên bản đi", chỉ có vậy là nó nói "Thôi mấy anh đi đi". các bác thấy dân Việt Nam thân thiện không? đang chạy trên đường có thằng kêu lại nói 1 hai câu rồi đi tiếp.
 
  • Like
Reactions: nta139 and mckenny
Hạng D
8/4/12
1.267
999
113
Chuyện này em kể rồi, nhưng thớt khác, nay em kể lại cho các bác vững tin là mình đúng, chứ không phải xxx nhân từ.
Một lần em ngồi ghế phụ, còn ông anh em lái, đi từ hướng An Sương về trạm 2, khi chuẩn bị lên cầu vượt để về Đồng Nai (chỗ ngã 3), thì bị xxx thổi lại, lúc đó tụi em chạy chỉ khoảng 40km/h, nên em mới nói với ông anh em, "Chỗ này nó hay phạt xi nhan, nhưng mình đi thẳng không cần xi nhan, đừng đưa giấy tờ xuống, coi nó nói cái gì đã", vậy là ngồi trên xe khoảng 1 phút xong hai anh em cùng bước xuống không mang theo giấy tờ gì hết, em chỉ cầm điện thoại trên tay, khi vừa bước xuống xe nhìn nó chằm chằm và cầm hai tay hai bên lưng quần, hóp bụng lại, kéo quần lên cao như kiểu chuẩn bị chiến đấu vậy đó. không biết do nó nhìn thấy xe em có Camera hành trình (Vietmap X9 to vãi) và thái độ tụi em tự tin quá hay không, mà nó chỉ chào cho có rồi lí nhí (không dám nói lớn, sợ bị ghi âm chăng?) "Chỗ này tốc độ 35km/h", ông anh em liền nói "Thì tôi có chạy nhanh đâu", còn em thì nói "Vậy lập biên bản đi", chỉ có vậy là nó nói "Thôi mấy anh đi đi". các bác thấy dân Việt Nam thân thiện không? đang chạy trên đường có thằng kêu lại nói 1 hai câu rồi đi tiếp.
Thì định xin "mời cf" làm quen mà bác hình sự quá, ai dám xin. =))))))))
 
  • Like
Reactions: nta139
Tập Lái
30/3/15
36
12
8
46
Hôm nay em được các chú CSGT hỏi thăm tại chân cầu vượt trạm hai, tuy nhiên đến giờ em vẫn chưa chắc là mình đúng hay sai, nên mong các bác hay đi qua đoạn này và rành luật giải thích thêm hộ em cho rõ. Tình huống như sau: em đi từ hướng An Sương về Suối Tiên, lên cầu vượt lúc cua xuống thì thấy phân 2 làn đường (không thấy biển 411, 412 gì cả), vì làn ngoài toàn xe tải nên em đi vào làn trong bên phải.
Xuống chân cầu vượt thì 1 chú CSGT đi ra giữa đường đứng nghiêm giơ gậy làm điều lệnh mời em tấp vô lề, sau màn chào hỏi thì diễn biến như sau
CS1: anh bị lỗi chạy sai làn đường
Em: trên kia tôi không thấy biển báo phân làn, nên tôi đi làn trong
CS1: làn trong là làn xe máy, anh đi sai rồi
Em: tôi đã nói không có bảng 411,412 nên tôi đi làn nào cũng được ( trong bụng em nghĩ chắc mình cũng sai rồi, cố cãi thôi)
CS1: Anh nhìn đi, đường cong không có bảng phân làn, tôi sẽ dẫn anh đi xem hết cả 4 cái đường cong ở đây có cái nào có bảng phân làn đâu.
Em: cười, không có bảng phân làm thì tôi đi làn nào cũng được chứ.
CS1: Anh cho tôi kiểm tra giấy tờ, và lập biên bản
Em: okie, anh cứ lập biên bản, nếu tôi sai thì tôi rút kinh nghiệm
CS1: Lỗi này phạt 2 triệu 5, giữ bằng 1 tháng nha anh
Em: okie, anh cứ ghi rõ lỗi của tôi vào biên bản, phạt một lần cho nhớ, tuy nhiên tôi có camera hành trình, tôi sẽ khiếu nại nếu ah ghi ỗi không đúng
CS1: cắm cúi viết biên bản ( em nghĩ thầm phen này chắc nộp ngân sách rồi)
khi viết được nữa cái biên bản thì CS2 xuất hiện
CS2: anh bị sao vậy
CS1: trình bày ...đại khái là sai làn gì đó....
CS2 quay qua em: nhà anh ở đâu, anh ít đi đường này lắm phải không:
Em: nhà tôi ở...., cũng ít đi đường này
CS2: anh đi sai rồi, xe oto phải đi làn ngoài, anh thấy có ai đi giống anh ko...anh đi làn trong thì xe máy người ta đi lối nào
Em: họ đi sau tôi ( mắc cười, bắt chước lý luận của bác nào hôm bữa trên QL13 chỗ gần Bình triệu)
CS2: vậy lần này tụi tui nhắc nhở anh nhé, lần sau nếu anh qua đây vẫn còn vi phạm thì sẽ phạt nặng đấy
CS1: lỡ viết biên bản rồi anh
CS2: thôi nhắc nhở thôi
Em: okie, vậy cảm ơn các anh. ( mở cờ trong bụng, gom giấy tờ cất)
chào thân ái quyết thắng

Sau đó em lên xe đi tiếp, tuy không mất bánh mì nhưng em nghĩ nếu nhỡ chú kia viết biên bản thật thì em cũng không biết phải cãi thế nào khi đi khiếu nại. Mong các cao nhân chỉ giáo thêm để em mở mang kiến thức.
Mai em up cái clip trong cam hành trình cho các cụ xem cụ thể em đi thế nào
Hôm nay em được các chú CSGT hỏi thăm tại chân cầu vượt trạm hai, tuy nhiên đến giờ em vẫn chưa chắc là mình đúng hay sai, nên mong các bác hay đi qua đoạn này và rành luật giải thích thêm hộ em cho rõ. Tình huống như sau: em đi từ hướng An Sương về Suối Tiên, lên cầu vượt lúc cua xuống thì thấy phân 2 làn đường (không thấy biển 411, 412 gì cả), vì làn ngoài toàn xe tải nên em đi vào làn trong bên phải.
Xuống chân cầu vượt thì 1 chú CSGT đi ra giữa đường đứng nghiêm giơ gậy làm điều lệnh mời em tấp vô lề, sau màn chào hỏi thì diễn biến như sau
CS1: anh bị lỗi chạy sai làn đường
Em: trên kia tôi không thấy biển báo phân làn, nên tôi đi làn trong
CS1: làn trong là làn xe máy, anh đi sai rồi
Em: tôi đã nói không có bảng 411,412 nên tôi đi làn nào cũng được ( trong bụng em nghĩ chắc mình cũng sai rồi, cố cãi thôi)
CS1: Anh nhìn đi, đường cong không có bảng phân làn, tôi sẽ dẫn anh đi xem hết cả 4 cái đường cong ở đây có cái nào có bảng phân làn đâu.
Em: cười, không có bảng phân làm thì tôi đi làn nào cũng được chứ.
CS1: Anh cho tôi kiểm tra giấy tờ, và lập biên bản
Em: okie, anh cứ lập biên bản, nếu tôi sai thì tôi rút kinh nghiệm
CS1: Lỗi này phạt 2 triệu 5, giữ bằng 1 tháng nha anh
Em: okie, anh cứ ghi rõ lỗi của tôi vào biên bản, phạt một lần cho nhớ, tuy nhiên tôi có camera hành trình, tôi sẽ khiếu nại nếu ah ghi ỗi không đúng
CS1: cắm cúi viết biên bản ( em nghĩ thầm phen này chắc nộp ngân sách rồi)
khi viết được nữa cái biên bản thì CS2 xuất hiện
CS2: anh bị sao vậy
CS1: trình bày ...đại khái là sai làn gì đó....
CS2 quay qua em: nhà anh ở đâu, anh ít đi đường này lắm phải không:
Em: nhà tôi ở...., cũng ít đi đường này
CS2: anh đi sai rồi, xe oto phải đi làn ngoài, anh thấy có ai đi giống anh ko...anh đi làn trong thì xe máy người ta đi lối nào
Em: họ đi sau tôi ( mắc cười, bắt chước lý luận của bác nào hôm bữa trên QL13 chỗ gần Bình triệu)
CS2: vậy lần này tụi tui nhắc nhở anh nhé, lần sau nếu anh qua đây vẫn còn vi phạm thì sẽ phạt nặng đấy
CS1: lỡ viết biên bản rồi anh
CS2: thôi nhắc nhở thôi
Em: okie, vậy cảm ơn các anh. ( mở cờ trong bụng, gom giấy tờ cất)
chào thân ái quyết thắng

Sau đó em lên xe đi tiếp, tuy không mất bánh mì nhưng em nghĩ nếu nhỡ chú kia viết biên bản thật thì em cũng không biết phải cãi thế nào khi đi khiếu nại. Mong các cao nhân chỉ giáo thêm để em mở mang kiến thức.
Mai em up cái clip trong cam hành trình cho các cụ xem cụ thể em đi thế nào

Chổ này bắt láo lắm, em bị ở trạm 2 này rồi, chổ này có 1 cái công trình to chà bá, có vạch liền. nếu mình từ trong chạy ra thì nó có thể bắt mình cán vạch liền, còn cứ bám ở trong mà chạy thì lại bị bắt đi vào làn xe máy. Hôm đó em đi giống bác, yếu bóng vía nên phải tốn bánh mì, phải lên đây thường xuyên thì mới bình tĩnh như bác được. Theo mình nghĩ thì chỗ này có công trình, không biển báo phân làn, mình đi lane nào cũng được.

Trạm 2 này ăn bẩn nhất, nếu đi từ An Sương ra , khi vòng xuống cầu, trên cầu có camera giám sát có lấn lane không, xuống cầu thì phải cứ bám lane trong mà đi, ở dưới cầu là vạch liền. Xuống cầu thấy csgt , nhìn thấy lane ngoài trống, đá đèn chuyển lane là chết với mấy anh liền. chạy thêm một đoạn sẽ có vạch đứt khúc, lúc đó hả đá ra ngoài.
 
4/4/15
461
461
63
48
mình cũng từng đóng học phí ở đây hết lần,cái vụ chuyển làn đường vạch liền từ trên cầu xuống. cũng từ vụ này đã giúp mình tìm đến diễn đàn ôtô. học hỏi và hoàn thiện hơn, chứ ra đường mà ko hiểu luật, mấy thằng xxx này nó hu riết tiền nào chịu nổi.
 
Chỉnh sửa cuối:
Trạm 2 này ăn bẩn nhất, nếu đi từ An Sương ra , khi vòng xuống cầu, trên cầu có camera giám sát có lấn lane không, xuống cầu thì phải cứ bám lane trong mà đi, ở dưới cầu là vạch liền. Xuống cầu thấy csgt , nhìn thấy lane ngoài trống, đá đèn chuyển lane là chết với mấy anh liền. chạy thêm một đoạn sẽ có vạch đứt khúc, lúc đó hả đá ra ngoài.
Vạch liền mà cán thì bị hốt cũng đáng bác ạ
 
Hạng F
16/7/15
6.383
27.788
113
Em lấn cấn ở chỗ đường xuống dốc đó có được xem là đường 1 chiều hay không
"Điều 13 Luật Giao thông đường bộ năm 2008 quy định: Trên đường có nhiều làn đường cho xe đi cùng chiều được phân biệt bằng vạch kẻ phân làn đường, người điều khiển phương tiện phải cho xe đi trong một làn đường và chỉ được chuyển làn đường ở những nơi cho phép; khi chuyển làn đường phải có tín hiệu báo trước và phải bảo đảm an toàn.
Trên đường một chiều có vạch kẻ phân làn đường, xe thô sơ phải đi trên làn đường bên phải trong cùng, xe cơ giới, xe máy chuyên dùng đi trên làn đường bên trái.
Phương tiện tham gia giao thông đường bộ di chuyển với tốc độ thấp hơn phải đi về bên phải."

Đoạn xuống dốc đó chỉ có 1 chiều đi xuống, nếu hiểu là đường 1 chiều thì em đã đi sai bác ợ. (Nhưng mà mấy chú CSGT ko nói điều 13 này mà lại lý luận là đường cong không có bảng phân làn nên em mới cãi :p, nãy quên không kể ở trên với các bác)
nếu nói vậy, thì đường có con lươn thì đều là đường 1 chiều cả (bác xem anh Google vẽ là rõ, 2 đường 1 chiều cùng tên), vậy thì chết cả đám từ lâu rồi;

trường hợp trên bác đã đúng, xxx chỉ giở trò hù dọa thôi; kịch bản sẽ luôn là xxx 1 viết biên bản và xxx 2 lại xoa dịu - cái này là chửa thẹn/chống nhục - lẽ ra phải xin lỗi vì đã làm phiền người khác.

nên nhớ... nếu bác sai... éo bao giờ có chuyện nhân văn như thế đâu nhé (chỉ nhắc nhỡ và cho đi); ở ta chỉ có "nhăn răng" thôi...
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
28/2/09
1.041
821
113
HCM city
nếu nói vậy, thì đường có con lươn thì đều là đường 1 chiều cả (bác xem anh Google vẽ là rõ, 2 đường 1 chiều cùng tên), vậy thì chết cả đám từ lâu rồi;

trường hợp trên bác đã đúng, xxx chỉ giở trò hù dọa thôi; kịch bản sẽ luôn là xxx 1 viết biên bản và xxx 2 lại xoa dịu - cái này là chửa thẹn/chống nhục - lẽ ra phải xin lỗi vì đã làm phiền người khác.

nên nhớ... nếu bác sai... éo bao giờ có chuyện nhân văn như thế đâu nhé (chỉ nhắc nhỡ và cho đi); ở ta chỉ có "nhăn răng" thôi...
9x bác, tụi xxx luôn thể hiện theo kiểu bề trên , ban ơn cho tài xế ngay lúc họ sai .