Xe Jolie cty em 292.000km, vì là xe nhà nước nên phải làm báo giá trước, làm đề nghị gửi ra Hà Nội, chờ duyệt, chờ tiền chuyển từ Hà Nội vào Sài Gòn rồi mới xách xe đi làm được. Thế là:
-Vô Isamco Bình Triệu làm báo giá sửa chữa và bảo dưỡng 300.000km, họ đòi tiền kiểm tra báo giá là 20%. Xe cty em sửa khoảng 30tr, tính ra là 600.000đ. Kinh quá em chạy xịt khói.
-Vô Sadaco quận 12, báo giá sửa mô tơ quay kính trước bên tài 5 triệu, em cũng chạy mất tiêu luôn.
-Vô nhà máy ở Sóng Thần, anh sale test tận tình, in báo giá, hướng dẫn này nọ, và không tốn 1 đồng. Mô tơ kính thay mới + sửa hết có 1,7 triệu.
Tóm lại vô nhà máy ở Sóng thần là thích nhất.