RE: Lại chuyện lùi xe
Bác ạ, tai nạn như kiểu của bác là do vô ý, lơ đễnh chứ ko phải là do tay lái non. Chuyện lơ đễnh vô ý thì ... em tin là 99.99% các bác tài ai cũng gặp phải, khó có thể tránh được. Chỉ là cố gắng tập trung để hạn chế thôi ạ.[8|]
Mà em hỏi bác 1 câu ngoài lề là lúc đấy bác đang nghĩ gì thế ạ? Long leg chăng?
Bác ạ, tai nạn như kiểu của bác là do vô ý, lơ đễnh chứ ko phải là do tay lái non. Chuyện lơ đễnh vô ý thì ... em tin là 99.99% các bác tài ai cũng gặp phải, khó có thể tránh được. Chỉ là cố gắng tập trung để hạn chế thôi ạ.[8|]
Mà em hỏi bác 1 câu ngoài lề là lúc đấy bác đang nghĩ gì thế ạ? Long leg chăng?
RE: Lại chuyện lùi xe
chán quá bác ạ, cũng mải nghĩ đến công việc thôi, bây giờ ngồi đây mà vẫn xót xe quá. Trên đường từ cơ quan về nhà cứ thấy bồn chồn, y như rằng gặp chuyện. Khổ nỗi lại đỗ xe thuê của nhà hàng xóm, vỡ mất cái bể cá của họ, mai phải làm việc với bảo hiểm đây.
chán quá bác ạ, cũng mải nghĩ đến công việc thôi, bây giờ ngồi đây mà vẫn xót xe quá. Trên đường từ cơ quan về nhà cứ thấy bồn chồn, y như rằng gặp chuyện. Khổ nỗi lại đỗ xe thuê của nhà hàng xóm, vỡ mất cái bể cá của họ, mai phải làm việc với bảo hiểm đây.