hì, không khó như mợ tài nghĩ đâu, tại ông ben nào cũng quá tải hết, chứ cứ đúng tải trọng thiết kế mà chạy thì ngon ơ thôi
Kiểu này giống như là "Bà cả nhà tui, mới cuối tuần rùi, đánh ghen bà hai. Mặt mày bà hai bầm dập hết trơn" 
Em xì pam tí, chúc mừng bác chủ thớt đã tai qua nạn khỏi ^^
Em xì pam tí, chúc mừng bác chủ thớt đã tai qua nạn khỏi ^^
Thứ nhất, không có thằng xe ben nào về VN mà không được đôn nhíp, thay lốp và vài thứ khác để chở quá tải cả. Thứ hai, đa số xe ben nhập về VN là xe Hàn Quốc đã qua sử dụng, nên hơi ẹ tí. Nếu là xe mua mới 100% và không chỉnh để chở quá tải thì nó còn dễ lái hơn xe đạp nữa kìa.
Em thích điều 4, 7, 9 của bác hocap đó
Em thích điều 4, 7, 9 của bác hocap đó
hocap nói:bà cả muốn lái xe .. các bác nên khuyến khích .
thứ nhất : Khi đã biết Lái xe rồi sẽ không bắt các Ô làm tài xế nữa
Thứ 2 : Khi các OX quá chén sẽ có người đưa về đến nhà bình an ( nếu đi cùng ).
Thứ 3 : Luôn luôn hâm nóng lại chuyện tình cảm vì thấy bà cả quá độc lập .. các OX bỗng hơi thừa ra, sợ .. quay trở lại quan tâm tới bà cả hơn ( không c1o kẻ các quan tâm mất .. )
Thứ 4 : Khi bà cả đã biết chạy xe , nếu kinh tế khá .. các OX sẽ thay xe như thay điện thoại .
thứ 6 ; Đi Ô tô hệ số an toàn hơn đi xe máy .
thứ 7 : Bà cả có sai luật tí ti ví dụ vượt đèn đỏ , vượt phải .. va quẹt thì các đồng chí .. cũng xử nhẹ tay hơn các OX. ( giá mềm hơn vì có mặc cả )
Thứ 8 : Các OX có thấy hãnh diện khi bá cả biết lái xe không ... !
thứ 9 : Khi bà cả biết lái xe sẽ cảm thông và chia sẽ với OX nhiều chuyện liên quan đến xe .. và ngoài xe ..
Thứ 10 : các bà cả nên tự lái xe vì .. không có gì quý hơn độc lập tự do ..
Em cũng nghĩ như bác nên mấy tuần nay đang tập xe cho vợ cả. Tập xong là bả mặt nặng mày nhẹ liền vì: Anh ko thích em tập chạy xe hay sao mà la dữ vậy, còn em thì lần nào cảm giác cũng như chơi trò chơi cảm giác mạnh vậy.
haibi nói:hocap nói:bà cả muốn lái xe .. các bác nên khuyến khích .
thứ nhất : Khi đã biết Lái xe rồi sẽ không bắt các Ô làm tài xế nữa
Thứ 2 : Khi các OX quá chén sẽ có người đưa về đến nhà bình an ( nếu đi cùng ).
Thứ 3 : Luôn luôn hâm nóng lại chuyện tình cảm vì thấy bà cả quá độc lập .. các OX bỗng hơi thừa ra, sợ .. quay trở lại quan tâm tới bà cả hơn ( không có kẻ các quan tâm mất .. )
Thứ 4 : Khi bà cả đã biết chạy xe , nếu kinh tế khá .. các OX sẽ thay xe như thay điện thoại .
thứ 6 ; Đi Ô tô hệ số an toàn hơn đi xe máy .
thứ 7 : Bà cả có sai luật tí ti ví dụ vượt đèn đỏ , vượt phải .. va quẹt thì các đồng chí .. cũng xử nhẹ tay hơn các OX. ( giá mềm hơn vì có mặc cả )
Thứ 8 : Các OX có thấy hãnh diện khi bá cả biết lái xe không ... !
thứ 9 : Khi bà cả biết lái xe sẽ cảm thông và chia sẽ với OX nhiều chuyện liên quan đến xe .. và ngoài xe ..
Thứ 10 : các bà cả nên tự lái xe vì .. không có gì quý hơn độc lập tự do ..
Em cũng nghĩ như bác nên mấy tuần nay đang tập xe cho vợ cả. Tập xong là bả mặt nặng mày nhẹ liền vì: Anh ko thích em tập chạy xe hay sao mà la dữ vậy, còn em thì lần nào cảm giác cũng như chơi trò chơi cảm giác mạnh vậy.


Khi bà cả biết chạy xe .. mà chạy xe ở TP mình nên học được đức tính kiên nhẫn hơn lúc trước . nhường nhịn nhường đường và nhường lời luôn .. sẽ ít nói đi .. ( câu đó OX em nói )
Nhưng bác xe pháo mã cũng liều , đoạn đường bác cho bà cả là đoạn đường khó xử lý nhất .. vẫn còn may mắn lắm đấy bác ạ .
Last edited by a moderator:
Family nói:Xin chia buồn vợ 2 của Bác, nhưng quan trọng 2 bác khỏe mạnh là mừng rồi. Em chỉ nghe thôi mà nổi hết da gà. Bà cả nhà em cũng cầm lái nhưng em yên tâm lắm vì bà nhà em còn lái cứng hơn cả em. Gia đình nhà em ôm vôlăng cũng hơn 8-9 năm rồi, trời phật phù hộ nên chưa gì đáng tiếc. Hồi đó em cũng chạy máu lắm, nhưng một lần lên Dalat, mới đến Trảng Bom, ngay mấy khúc cua em vượt ẩu 1 chiếc xe ben tí xíu nữa là lao vào 1 em ben nữa ngược chiều đang đỗ dốc. Em xanh hết cả mặt, nhắm mắt nhấn ga vượt luôn. Sao đó nghe thằng xe ben bóp kèn inh ỏi (chắc nó chửi em ?!) em mới biết em còn sống. Từ đó đến nay em lái cực kỳ nghiêm chỉnh.
bác làm sao mà để bà cả lái cứng hơn cả mình thế, thiết nghĩ bác nên nâng cấp dấu GPLX của mình lên đi...
Chài chài ! Bữa nay quởn mới biết chuyện.
Chia buồn với Lão Ngựa nhé . Dù sao vẫn còn may mắn chán .
Ở đời lắm khi cứ tự an ủi kiểu Tái Ông Mất Ngựa cho đời nó nhẹ nhàng .
Chúc bà cả nhà bác càng lái xe lên tay nhé
Chia buồn với Lão Ngựa nhé . Dù sao vẫn còn may mắn chán .
Ở đời lắm khi cứ tự an ủi kiểu Tái Ông Mất Ngựa cho đời nó nhẹ nhàng .
Chúc bà cả nhà bác càng lái xe lên tay nhé