Em cũng giống bác đấy. Chắc chắn ông bán tải kia cũng đang chửi xe chủ thớt đấy. Cos mà như vậy thì mù mắt xe đối diện chắc. " Thấy xe bán tải đá pha là còn hiền đó "E kg cần biết xe bác chủ thớt đang pha hay cos, đường cắt đi lên như vậy là mù mắt làn đối diện rồi. Bán tải đá đèn vậy là còn hiền, gặp e đá 2 lần bác chủ không hạ đèn e lên pha luôn. Đã làm phiền rất nhiều người còn lên mặt dạy đời.
Mình thiết nghỉ bác có cần phải làm vậy không? nhiều lúc người khác vô tình thì sao? Bản thân e đi ra ngoại thành nhiều lúc vừa đi vừa 8 gặp xe đối diện cũng quên hạ cos. Bị các bác fa thằng vào mặtE kg cần biết xe bác chủ thớt đang pha hay cos, đường cắt đi lên như vậy là mù mắt làn đối diện rồi. Bán tải đá đèn vậy là còn hiền, gặp e đá 2 lần bác chủ không hạ đèn e lên pha luôn. Đã làm phiền rất nhiều người còn lên mặt dạy đời.
Giờ người người gắn, nhà nhà gắn. Bữa em gặp mợ chạy piaggio gắn cái led signal màu xanh. Bật mà mình chạy sau muốn nổ mắt luôn. Chi vậy ta?
Các bác toàn đàn ông mà vào nói xấu người khuyết tật ah? Bọn nó bị khiếm thị mà
Bác gãi trúng chỗ ngứa của em. Em cóc hiểu bọn nó mù hay sao mà trong phố lại đi bắt hết đèn gầm lên. Nhưng đôi khi nghĩ cũng tội, nhiều cha mua xe xong tốn mớ tiền mà k xài hết công xuất cũng bực chứ nên cứ mở hết đèn cho oách.Em thì ở sg, đi đường thành phố đèn đường sáng vậy mà nhiều bác ngược chiều cứ mở hẳn đèn pha, có bác chơi mở hết bi gầm, đèn chính các kiểu, đá thì ít chịu hạ. Em cũng bi gầm nhưng ra cao tốc, xa lộ thôi, trong thành phố thì xài đèn thường của xe là đủ
Chỉnh sửa cuối:
Dù bác đang tám với ai thì người ta đá pha 1 lần, 2 lần đến lần thứ 3 thì không thể do quên được. Vì vậy người ta nghĩ bác cố tình đi pha nên mới thếMình thiết nghỉ bác có cần phải làm vậy không? nhiều lúc người khác vô tình thì sao? Bản thân e đi ra ngoại thành nhiều lúc vừa đi vừa 8 gặp xe đối diện cũng quên hạ cos. Bị các bác fa thằng vào mặt![]()
Chủ yếu nhắc hạ pha, ko hạ thì ăn pha vào mặtĐến giờ vẫn không hiểu chạy ngược chiều cứ NHÁ đèn làm gì?