Hạng D
22/12/09
3.375
20.857
113
Thái Bình
Hôm qua từ trung lương lên SG vừa ra trạm thu phí đến đèn xanh đèn đỏ đầu tiên, mới 7h sáng, em đứng làn trong sau một bác tải 70C, bên trái là bác accent 67A-013.9x. Vừa đèn xanh, 2 bác này oánh võng đảo vị trí cho nhau, em chỉ biết há hốc mồm :mad:, thôi thì các anh ấy bận, mình cứ tà tà. Kết quả vừa qua cầu thì cả 2 anh được chỉ gậy vào, có khoảng 5-6 anh CLGT đi 3 con bồ cu đang đứng cầm sổ ( em cũng không hiểu sổ gì ;))

P/s : chỗ này lâu lắm không có ai đứng, chắc gần tết các anh lại ra quân, em đoán là lỗi "chuyển làn/ vượt trong giao lộ/ trên cầu". Ai đi quen đường này rồi thì chắc đã nắm luật và chẳng dại gì mất thời gian tranh cãi. Các bác cố gắng kiên nhẫn tí nhá, ngay sau khúc đó là đường đang sửa, có chuyển làn cũng chẳng ăn thua đâu