Kayaking hồ Tuyền lâmĐà Lạt thì thích lên thật mà lên rồi thì hết thích,, ngộ ghê,, cứ lòng vòng khu trung tâm mấy vòng ko biết đi đâu các bác ạ

Kayaking hồ Tuyền lâmĐà Lạt thì thích lên thật mà lên rồi thì hết thích,, ngộ ghê,, cứ lòng vòng khu trung tâm mấy vòng ko biết đi đâu các bác ạ
Em đi tối hôm.qua rồi bác.Tối nay chổ đó phố đi bộ cấm vô mà a?!
Đà Lạt thì thích lên thật mà lên rồi thì hết thích,, ngộ ghê,, cứ lòng vòng khu trung tâm mấy vòng ko biết đi đâu các bác ạ
Cụm Trần quốc Toản, NT.Minh Khai, Bế văn Đàn có rất nhiều quán ăn ngon của dân địa phương, xong chạy vào cafe Catinat ngồi ngắm cảnh luôn.
sáng ăn bún bò BVĐ cùng dân địa phương
View attachment 2324980
Lên Đà Lạt bác có thể ghé Trang trại sữa Đà Lạt (Dalat milk farm) đơn giản và rất yên bình, dưới chân cao tộc Liên Khương. Hoặc kiếm mấy khách sạn có hồ bơi nước ấm vào mà bơi (ks SG ĐL). Hoặc thuê phòng trong khu Cadasa hoặc bất cứ ngôi biệt thự Pháp nào đó, sáng đi dạo vườn hoa. Và mình cảm thấy thuê xe máy đi vòng vòng thì hay hơn ngồi xe hơi. Nói chung với Đà Lạt phải cố gắng thật chậm.Đà Lạt thì thích lên thật mà lên rồi thì hết thích,, ngộ ghê,, cứ lòng vòng khu trung tâm mấy vòng ko biết đi đâu các bác ạ
Dalat Milk Farm đang đóng cửa ko cho tham.quan nhe bác. Em mới ghé sáng hôm qua, nhưng tham qua từ tháng 3 tới giờ rồi.Lên Đà Lạt bác có thể ghé Trang trại sữa Đà Lạt (Dalat milk farm) đơn giản và rất yên bình, dưới chân cao tộc Liên Khương. Hoặc kiếm mấy khách sạn có hồ bơi nước ấm vào mà bơi (ks SG ĐL). Hoặc thuê phòng trong khu Cadasa hoặc bất cứ ngôi biệt thự Pháp nào đó, sáng đi dạo vườn hoa. Và mình cảm thấy thuê xe máy đi vòng vòng thì hay hơn ngồi xe hơi. Nói chung với Đà Lạt phải cố gắng thật chậm.
Không khí se lạnh ở Đà lạt làm việc ăn uống trở nên ngon lành hơn hay sao đó. Em thấy ghé quán nào ăn cũng ngon. Sáng hôm qua tấp đại vào 1 quán nhỏ ven đường Triệu Việt Vương ăn bánh mì xíu mại thấy cũng ngon.![]()
Quán này bên hông nhà thờ thì phải, em có ăn 1 lần, khá ngon ! Chủ quán có bán bánh bò cũng ngon lắm![]()