Em nghe bạn em chê vừa nhỏ vừa dơ nên em không vào. Vì em đi có con nhỏ nên tìm chổ nào cũng sạch sẽ chút. Thật ra em đi Đà Lạt cũng nhiều lần rồi, chẳng thể nhớ được là bao nhiêu lần. Hồi hơn 10 năm trước thì đi thường xuyên hơn, hầu như năm nào cũng đi. Mấy quán lâu đời như ốc 33, nướng cu đức, nem nướng bà hùng, cơm tàu Như ý, lẩu dê cầm Ngân... em toàn đi từ thời còn là 1 quán nhỏ tới giờ hoành tráng rồi.
Lần này đi em không quay lại những quán này mà tìm những quán mới để đi, đa số là các quán ở khu vực hồ tuyền lâm vì em ở gần đó. Chỉ có tối mới vào trung tâm ăn uống rồi lại về resort thôi. Mặc dù em đi nhiều nhưng vợ con lại ít đi nên lần này cũng lang thang vào các điểm du lịch cho vợ con biết. Sau này đi giáp vòng đủ các khu thì lại chỉ quay về đúng nghĩa nghỉ dưỡng.
Em thấy Terracota đúng là 1 resort đẹp ở Hồ Tuyền Lâm, rừng thông xanh mát, hoa đẹp. Chỉ có điều là buffet sáng dở quá, ít món.