Em nghĩ "khoe" cũng là 1 cách hay. Mang lại niềm vui cho nhiều người khác (trong đó có em), để biết xã hội vẫn còn nhiều người tốt.
đọc báo hàng ngày thấy toàn điều xấu nên mọi ng ra đường luôn luôn thấy xung quanh chỉ toàn kẻ xấu, toàn suy nghĩ những mặt tiêu cực, nên khuyến khích đưa những cái tốt lên để người ta còn tin vào nhau hơn
em cũng gặp trường hợp này, Nguyễn Văn QUá từ QL 1 vào cấm xe hơi, hôm trc đi thấy 1 anh taxi biển 65 bang bang vô trong đó, mình rượt theo chỉ lên cao bên phải có biển cấm, ảnh dừng giữa đường loay hoay quay đầu, em phúc cho 1 phát nữa xắng qua kia đường cho thoáng, anh ấy quay đầu cái vèo rồi ngược ra,xong đường ai nấy đi,thấy cũng vui vui
Tinh thần hỗ trợ, hướng dẫn cùng nhau thì cuộc sống sẽ vui hơn. Bác chủ cool! Em cũng 1 lần lạ đường đi quẹo và NVĐ từ PĐL khi quẹo rồi mới thấy bảng cấm đành de xe quay lại.