he he! khi nào thấy chó đứng cột điện ,thì các bác cũng nên tự hiểu là sắp bị cắn mà đề phòng.Dạo này chó dại nhiều quá , up lên cho bà con chích ngừa
dạo này oser nhìu wá mấy anh hết đường sống nuôi vợ con nên chơi chiêu lầy
Mình thấy bên kia đường rầy có 2 cái xe tấp lề nên nghi ngờ và dừng đợi đèn đỏTin mà, khỏi post, dưng mà sao chúng nó không vẫy bác ? Nếu bị chúng vẫy vào thì bác sẽ nói gì ? Em hỏi để học tập
Em coi lại camera thì không thấy cảnh vẫy gậy. Anh ấy đứng ở vị trí cam không ghi được.Thế còn câu " Nếu anh ko cho tôi đi thì anh phải sử dụng gậy điều khiển GT ra hiệu lệnh dừng xe tôi cho đúng quy định" anh bỏ đi đâu.Và căn cứ vào camera tôi có thể khiếu nại anh vì đã gây khó khăn cho người dân và ghép lỗi người dân khi mà lỗi ấy xảy ra là do anh làm không đúng trách nhiệm
Pác phải cãi là khi có cảnh sát điều khiển và đèn giao thông thì phải theo người điều khiển giao thôngNhìn cái dùi cui vẫy vẫy sao biết được có vẫy mình ko. Chẳng lẽ xuống xe hỏi "Anh có vẫy xe tôi ko?"![]()
Khi đi qua đây các bác gặp đèn đỏ thì cứ dừng cho dù rất lâu .Nếu kg các bác sẽ mất bánh mì
Chỗ này nổi tiếng rình bắt đèn đỏ và làm luật các xe. Xxx thổi lại gặp lái non là ăn giầy lun. Xxx ở đây chúa rình lun nên các bác nhớ cẩn thận. E từng bị thổi đèn đỏ ở đây lúc đó cột đèn tín hiệu đặt sát trong lề đường xxx ngồi trên mô tô chờ sẳn giửa đường để rình bắt lun. E mong muốn ai đó dẹp hết bọn xxx bẩn như vậy đi hết cho các bác lái xe chúng ta được bình an trên từng con đườngTrưa nay em đi xuống Cuốc lộ 13.
Trước vòng xoay gầm cầu vượt Phạm Văn Đồng có cái đèn đỏ.
Kẹt 1 khúc.
Đèn xanh, các xe chạy tiếp, cái đèn nhấp nháy vàng trước ngã 4 Bình Triệu cũ bỗng đỏ rực.
1 số xe dừng lại.
Chỗ này không còn giao cắt vì đã có những tảng bê tông chạy dọc giữa tim đường. Mọi khi chỉ có đèn vàng nhấp nháy nên nhiều bác tài suy ra đèn hư, chạy tiếp.
Vừa qua đường ray xe lửa thì các anh xông ra, rất mãnh liệt, cương quyết và oai phong.
Một bác Kia đỏ chót chạy trước mình cũng bị.
15 phút sau, khi mình quay lại. Các anh không còn ở đó và đèn vàng lại nhấp nháy 1 cách uể oải.
Mình có clip nhưng để dưới xe. Nếu anh em cần thì mình sẽ post.
Câu hỏi là sao không dẹp cái đèn đỏ khi chỗ này đã không còn là ngã 4. Đường Sắt đã có đèn riêng.Chỗ này nổi tiếng rình bắt đèn đỏ và làm luật các xe. Xxx thổi lại gặp lái non là ăn giầy lun. Xxx ở đây chúa rình lun nên các bác nhớ cẩn thận. E từng bị thổi đèn đỏ ở đây lúc đó cột đèn tín hiệu đặt sát trong lề đường xxx ngồi trên mô tô chờ sẳn giửa đường để rình bắt lun. E mong muốn ai đó dẹp hết bọn xxx bẩn như vậy đi hết cho các bác lái xe chúng ta được bình an trên từng con đường
Chắc giữ lại để có chỗ cho cô hồn tá túcCâu hỏi là sao không dẹp cái đèn đỏ khi chỗ này đã không còn là ngã 4. Đường Sắt đã có đèn riêng.
bác nên phán thêm 1 câu như thế này: tao lấy "gậy" của tao chọc cho mù mât bây giờ!!!Thế còn câu " Nếu anh ko cho tôi đi thì anh phải sử dụng gậy điều khiển GT ra hiệu lệnh dừng xe tôi cho đúng quy định" anh bỏ đi đâu.Và căn cứ vào camera tôi có thể khiếu nại anh vì đã gây khó khăn cho người dân và ghép lỗi người dân khi mà lỗi ấy xảy ra là do anh làm không đúng trách nhiệm
