Bác nói sao chứ em đi làm về PVD, QL13, Hiệp bình, ngày 2 lần, 2 năm rồi có thấy xxx đâuTừ bến xe miền Đông tới QL1 thì một ngàn lẻ một kiểu "canh me-hốt-hốt hốt" các bác ah. Cãi cũng như nói với đầu gối thôi.Buồn
Dạo này ngay chổ đường ray Bình Triệu đang tổ chức trải nhựa lại mặt đường, các xe của đơn vị làm đường đậu nhiều nên các anh bớt đứng hẳn các bác ạ!
Tuy nhiên giờ thì lại chuyển qua địa điểm mới đó là dưới gầm cầu Bình Lợi chổ vòng xoay, bắt xe máy đi sai làn hướng từ chợ Thủ Đức về cầu Bình Lợi! Thường đứng buổi sáng thôi ạ! Chiều tan tầm kẹt xe thì éo thấy đâu nữa
Tuy nhiên giờ thì lại chuyển qua địa điểm mới đó là dưới gầm cầu Bình Lợi chổ vòng xoay, bắt xe máy đi sai làn hướng từ chợ Thủ Đức về cầu Bình Lợi! Thường đứng buổi sáng thôi ạ! Chiều tan tầm kẹt xe thì éo thấy đâu nữa
Chắc bác lộn ở Võ Văn Kiệt rồi chứ Phạm VĂn Đồng với ngã 4 Bình Triệu cả đại lộ Nguyễn Văn Linh không đến hơn 100 giây đâuVụ đèn này e thấy nhiều a bị vịn lắm rồi, e thì kiên nhẫn chờ đèn (100 lẻ mấy giây luôn) mà nhiều khi ko nhảy số nữa! Tụi này chơi chiêu trò lắm, cố tình can thiệp vào đèn tín hiệu bất hợp lý để bẫy người tham gia giao thông (trưa nắng nóng mà đợi lâu quá, có người tưởng đèn hư) để lợi dụng lỗi vi phạm mà trục lợi riêng!