Hic. Bác đoán đúng như thần. Em chỉ cao 1m59 thôi và hwa e đưa bxa đi khám thai nên em cũng không dám manh động vì e vẫn sợ các anh quần chúng xe ôm bức xúc bác à. Mà thật lòng thì 4xxx đều cao tầm 1m7 trở lên nên em chọn phương án nhịn cho lành. Em thì thích cách xử lí của bác lắm nhưng em còn phải hoc hỏi nhiều lắm.tksHa Sonata nói:Em mà như bác chủ là em "giộng vô mặt" nó rùi! Và chắc chắn ngày hôm em đang ngồi viết bản tự khai...chư không online viết bài chửi đổng.
CSGT thổi, nhắc nhở rồi cho đi cũng vác lên đây chửi đòi giộng vô mặt thì em chắc bác chủ ngoài đời có lẽ là 1 người đàn ông có vóc nhỏ bé , tính cánh nhu mì nhẹ nhàng đến mức yếu đuối. Cuộc sống bị ức chế kìm hãm nhiều nên mơ ước lắm...phải vậy không?
P/s: hic bác nói em yếu đuối đến mức nhu mì thi oan cho em quá nếu co dịp em xin kính bác một li thì bác sẽ không nghĩ em vậy ạ.
Last edited by a moderator: