Anh này đáng học tập.E đi cao tốc này hoài. Kể cả đang đi 120 khi vượt xong e cũng nhảy lại lane phải chạy tiếp cho dù sau e có xe nào hay ko.
Nhưng "nhảy lại lane phải" thì thua.
Làm sao "nhảy" anh truyền nghề chút đi. J/K.
Anh này đáng học tập.E đi cao tốc này hoài. Kể cả đang đi 120 khi vượt xong e cũng nhảy lại lane phải chạy tiếp cho dù sau e có xe nào hay ko.
Vượt qua hết dãy xe cont thì chuyển vào, nếu mật độ cont dày quá thì vẫn giữ len trái & vượt tiếp, thường ko phải thời điểm nào xe cont cũng nhiều, có lúc đường vắng lác đác vài chú len nào cũng chạy được 120kmAnh này đáng học tập.
Nhưng "nhảy lại lane phải" thì thua.
Làm sao "nhảy" anh truyền nghề chút đi. J/K.
Anh này đáng học tập.
Nhưng "nhảy lại lane phải" thì thua.
Làm sao "nhảy" anh truyền nghề chút đi. J/K.
Thưa bác, lái xe ô tô thì đương nhiên luôn luôn phải liếc kính hai bên và cả kính giữa nữa. Nhưng bác ngồi xem clip thì ko nắm rõ hết sự việc : Đoạn đó cho chạy 80, em phải giữ khoảng cách an toàn với taxi phía trước, trời vừa mưa đường còn ướt, bên phải có xe khách màu xanh thì em nghĩ xe Camry cứ nối đuôi xe khách xanh mà đi thôi...Nhưng ko, vừa thấy Camry ngang của sổ là nó lách trái cúp đầu xe luôn, rồi trước khi nó lách vượt cũng ko đá đèn thì sao bác hiểu nó muốn gì. Nói chung, các bác soi kỹ ngay khi Camry cúp đầu là em đã kịp nhấp phanh rồi (xe taxi vẫn chạy bình thường nên cách xa xe em tức thì) nên nó mới có khoảng cách chui qua..chuyện này cũng thường thôi bác ạ. Nhưng mà chưa hiểu sao bác lại giật mình. Bộ bác không thấy xe Camry đi lên hả? bác không liếc kiếng hậu luôn sao?. Những trường hợp xấn xe lên kiểu đó là biết ngta sẽ tạt đầu rồi nên phải thủ sẵn tinh thần, tạt như camry cũng còn hiền đó bác, mấy a 16-45 tạt ép xe còn kinh hơn))). Đất lề quê thói, cái kiểu xe 2 bánh điền vô chỗ trống lên 4b cũng vậy àh, bình thường thì em ko đi vậy nhưng có chuyện gấp thì em cũng tạt thôi. Nếu bác không gấp cứ nhấp nhẹ thắng nhường đường là xong.
Hên cho nó mấy anh vàng ko làm.Lại vùng miền.
Miền trong nhiều xe chạy cũng quá cha đó anh.
Thấy cách xe này chạy chắc lại bảo xe miền trong nhưng mà tài xe miền ngoài.
View attachment 684220
Hôm qua em đổ đèo bảo lộc có 1 anh camry. Bà nội thấy xe ngược chiều ổng thắng đứng xe làm em mém tí múc nát đít ổng. Tới khúc vượt dc em xi nhan đá đèn xin vượt ổng xàng mịa ra giữa đường ko cho vượt. Bó phép.Thưa bác, lái xe ô tô thì đương nhiên luôn luôn phải liếc kính hai bên và cả kính giữa nữa. Nhưng bác ngồi xem clip thì ko nắm rõ hết sự việc : Đoạn đó cho chạy 80, em phải giữ khoảng cách an toàn với taxi phía trước, trời vừa mưa đường còn ướt, bên phải có xe khách màu xanh thì em nghĩ xe Camry cứ nối đuôi xe khách xanh mà đi thôi...Nhưng ko, vừa thấy Camry ngang của sổ là nó lách trái cúp đầu xe luôn, rồi trước khi nó lách vượt cũng ko đá đèn thì sao bác hiểu nó muốn gì. Nói chung, các bác soi kỹ ngay khi Camry cúp đầu là em đã kịp nhấp phanh rồi (xe taxi vẫn chạy bình thường nên cách xa xe em tức thì) nên nó mới có khoảng cách chui qua..
Nếu đoạn cho đi 80 thì ông kia rồi, em nhớ chỗ này xxx hay canh, e từng bị thịt vì đi 85/80Thưa bác, lái xe ô tô thì đương nhiên luôn luôn phải liếc kính hai bên và cả kính giữa nữa. Nhưng bác ngồi xem clip thì ko nắm rõ hết sự việc : Đoạn đó cho chạy 80, em phải giữ khoảng cách an toàn với taxi phía trước, trời vừa mưa đường còn ướt, bên phải có xe khách màu xanh thì em nghĩ xe Camry cứ nối đuôi xe khách xanh mà đi thôi...Nhưng ko, vừa thấy Camry ngang của sổ là nó lách trái cúp đầu xe luôn, rồi trước khi nó lách vượt cũng ko đá đèn thì sao bác hiểu nó muốn gì. Nói chung, các bác soi kỹ ngay khi Camry cúp đầu là em đã kịp nhấp phanh rồi (xe taxi vẫn chạy bình thường nên cách xa xe em tức thì) nên nó mới có khoảng cách chui qua..