Gặp tài cứngHôm qua em đổ đèo bảo lộc có 1 anh camry. Bà nội thấy xe ngược chiều ổng thắng đứng xe làm em mém tí múc nát đít ổng. Tới khúc vượt dc em xi nhan đá đèn xin vượt ổng xàng mịa ra giữa đường ko cho vượt. Bó phép.
Em quyết định vượt luôn, vượt xong tia gương thấy ổng thắng đứng sát mép đường. Em mang tội lỗi quá.
Ngàn lần xin lỗi anh camry tối qua nhen.
Đúng là thi thoảng mình cũng có lỡ tạt đầu xe khác, k biết sao để xin lỗi, tự nhủ lòng lần sau cẩn thận hơn.Sao hổm rày thấy cứ tranh chấp cái vụ tạt đầu kiểu này hoài vậy ta...... Nói thật 100% là mình cứ gặp cảnh này hoài như cơm bữa nên ko thèm nói đến chi cho mệt & thậm chí chắc mình cũng đã từng tạt đầu xe khác mà xe khác cũng ko thèm nói.... Thôi nhé đường xá VN đòi vượt an toàn thì còn hơi lâu, còn ai mà tự tin thì tự gắn cam sau, rồi lâu lâu về xem lại coi có phải cũng từng tạt đầu xe khác ko?
Đúng là thi thoảng mình cũng có lỡ tạt đầu xe khác, k biết sao để xin lỗi, tự nhủ lòng lần sau cẩn thận hơn.
Nháy 2 làn đèn khẩn cấp người ta sẽ hiểu bác
Chắc thằng bus ép nó nó cú nó phi theo ép lại, nếu nó lạng lách thì nó đã lách tiếp qua đầu taxi rồiEm đi cao tốc này hoài, xe nào muốn vượt em ko chấp, nhưng cái thằng Camry này nó lách xe Bus ép mình rối lại ép xe Bus thì em cũng ko hiểu nổi
e cũng có vài lần chạy vượt đầu như vậy nhưng ko cố tình....có lần em e lách sang trc đầu xe bán tải (lúc đó tốc độ rất chậm) lúc sau lên cao tốc thấy bác bán tải làm cái vèo qua đầu xe và bác ấy chạy chậm chậm một lúc rồi vọt e nghĩ chắc bác ấy cú e vụ trc đó, e ko biết thanh minh với bác ấy sao nữa chỉ biết chạy đều đều phía sau...Đúng là thi thoảng mình cũng có lỡ tạt đầu xe khác, k biết sao để xin lỗi, tự nhủ lòng lần sau cẩn thận hơn.
Bác xử lý "dĩ hoà vi quí" là tốt...e cũng có vài lần chạy vượt đầu như vậy nhưng ko cố tình....có lần em e lách sang trc đầu xe bán tải (lúc đó tốc độ rất chậm) lúc sau lên cao tốc thấy bác bán tải làm cái vèo qua đầu xe và bác ấy chạy chậm chậm một lúc rồi vọt e nghĩ chắc bác ấy cú e vụ trc đó, e ko biết thanh minh với bác ấy sao nữa chỉ biết chạy đều đều phía sau...
Cám ơn anh chủ thớt nhắc nhở.
Chuyện thường ngày không chỉ riêng trên cao tốc.
Không biết có nên thông cảm với nhiều người tiết kiệm không phải từng giây mà từng 1/10 giây.
Như anh này trước mắt chỉ có 1 xe đang đóng phí nhưng thấy làn bên trống là lách sang, không biết có nhanh hơn được 1/10 giây không nữa. Chắc ảnh chưa thấy cảnh chiếc xe trắng bị xe công ép cũng vị trí như vậy nên "chưa đổ lệ".
Chuyện thường ngày không chỉ riêng trên cao tốc.
Không biết có nên thông cảm với nhiều người tiết kiệm không phải từng giây mà từng 1/10 giây.
Như anh này trước mắt chỉ có 1 xe đang đóng phí nhưng thấy làn bên trống là lách sang, không biết có nhanh hơn được 1/10 giây không nữa. Chắc ảnh chưa thấy cảnh chiếc xe trắng bị xe công ép cũng vị trí như vậy nên "chưa đổ lệ".

sáng nay em bị xe khách lấn phải trên cao tốc
https://www.youtube.com/watch?v=lwtlG0rfmLI&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=lwtlG0rfmLI&feature=youtu.be
Bọn Phương Trang, Thành Bưởi, Huệ Nghĩa, Hùng Cường....... đều phang lane khẩn cấp khi cần. Ngày nào đi cũng gặp.sáng nay em bị xe khách lấn phải trên cao tốc
https://www.youtube.com/watch?v=lwtlG0rfmLI&feature=youtu.be
Đám này ghét nhất là cái trò mở khẩn cấp lên mà chạy, ko biết nó sẽ lách qua bên nào.