Hạng F
26/10/07
8.438
742
113
49
SG
Sau đó, 1 là đi bộ lên, 2 là có xe điện đi lên dốc khoảng 2 km nữa.
 
Hạng D
2/10/10
1.080
41
48
Đi trưa nắng lắm. Mua vé cáp treo 200k thì phải, chơi các trò.
Còn vụ cho 4b leo lên em chả dám, KM chít chắc. Bác nào vác quả ...Prado leo thử đi:cool:
 
Hạng C
10/6/11
680
47
28
Chào các bác
Em vừa đi 2B hôm 11/8/2012
Tí nữa em post giới thiệu luôn đoạn này :)
 
Hạng B2
30/7/08
200
4
0
49
CN rồi em đưa cả nhà ngồi cáp treo đi lên. Người lớn thì chả ham hố gì, nhưng các trò chơi trên đấy thì trẻ em rất thích. Bản thân em có bệnh sợ độ cao, ngồi cáp treo cứ phải nhìn về nơi xa xăm cuối trời, chứ nhìn thẳng xuống đất thì tự cảm nhận mồ hôi tay, mồ hôi chân nó rịn ra rõ rệt.

Theo em nghĩ, dành cả ngày thì mới chơi hết các trò trên ấy. Giá vé trọn gói như thế (200k / người lớn; 100k trẻ em trên 1.2m) là ok, nhưng các cô hướng dẫn dưới dất giới thiệu chưa rõ, làm mọi người cứ tưởng trên đấy chẳng có gì. Trẻ em dưới 1.2m miễn phí là vì các em sẽ không được phép chơi nhiều trò như xe trượt, đua xe F1, v.v... Xe F1 họ gắn cái máy nổ (hình như là máy để chạy ghe), chân thắng, chân ga cứ thế đạp như là xe số tự động (he he). Vô lăng tỉ lệ 1:1, không trợ lực, vừa ngoặt 1 cái là mũi xe ôm luôn, nhưng máu lên rồi thì đạp sát chân ga, xe chạy phành phạch và nẩy như xe tăng, thằng nhóc lớn nhà em ngồi tài phụ và rú lên như Tarzan lần đầu đi xe 4B đấy ạ.
080402cool_prv.gif


Cám ơn các bác đã cung cấp đủ thông tin. Em sẽ không thử đi 4B lên đấy nữa. Nếu có tham quan thì em làm quả 2B thôi. Mà chắc cũng chẳng có dịp để đi 2B lên trên đấy.