Pác còn hạnh phúc chán...thời mình..toàn thấy xe tải và xe đạp....đíu biết sân rúp là cái gì....ehheeh...F1 nhà cũng đòi ngóc lên mấy lần...cấm tiệt...rất nguy hiểm....Thời trẻ trâu, chúng em có cái tật là thấy xe nào có sunroof hay hở hở là chọi pháo vào. Nói chung là vui lắm.
Khỏi cần thắng Pác...một viên đá nhỏ thui...cái kính còn vỡ mà....nói chung...do cái kém hiểu biết cũa các bật pụ huynh...mà con trẻ mang hoạ....hehehÔi, vụ này em thấy hoài!
Nhìn chán, cái này trong phố không nói hen, nhiều xe chạy đường trường tốc tốc 40 hay 60 mà còn cho con đứng thế, chỉ cần thắng gấp rồi thì thôi!
Chỉnh sửa cuối:
Khác nhau thế hệ mà bác.Pác còn hạnh phúc chán...thời mình..toàn thấy xe tải và xe đạp....đíu biết sân rúp là cái gì....ehheeh...F1 nhà cũng đòi ngóc lên mấy lần...cấm tiệt...rất nguy hiểm....
Mình gặp hoài, nhất là đường Hoàng Sa Trường Sa, đứng luôn một cặp, bố nó lái còn vênh vênh hảnh diện nữa kìa. 
Sunroof là option dư thừa tại VN. Xe em 1 sunroof, 2 moonroof đi buổi trưa cái đầu muốn bốc khói
Quá nguy hiểm.
Về luật đã sai. Ý thức và sự hiểu biết chắc cũng không nhiều.
Về luật đã sai. Ý thức và sự hiểu biết chắc cũng không nhiều.
Sunroof là option dư thừa tại VN. Xe em 1 sunroof, 2 moonroof đi buổi trưa cái đầu muốn bốc khói
Không đồng ý chỗ " ... tại VN" theo ý nghĩa với mọi người:
- Đi đông và xa/lâu vào buổi tối, mở màng che lấy sáng trên trần sẽ giúp người ngồi hàng ghế #2, #3 ít cảm thấy ngộp, buồn chán
- Đi đường đồng quê hoặc ven biển mở luôn kính sun-roof, lấy fresh-air mà không bị gió thổi vào mặt như mở kính cửa
Hehe, em cũng hay mở tấm che nắng để lấy ánh sángKhông đồng ý chỗ " ... tại VN" theo ý nghĩa với mọi người:
- Đi đông và xa/lâu vào buổi tối, mở màng che lấy sáng trên trần sẽ giúp người ngồi hàng ghế #2, #3 ít cảm thấy ngộp, buồn chán
- Đi đường đồng quê hoặc ven biển mở luôn kính sun-roof, lấy fresh-air mà không bị gió thổi vào mặt như mở kính cửa
Hehe, em cũng hay mở tấm che nắng để lấy ánh sáng
Sunroof phải sử dụng như vậy mới đúng.Không đồng ý chỗ " ... tại VN" theo ý nghĩa với mọi người:
- Đi đông và xa/lâu vào buổi tối, mở màng che lấy sáng trên trần sẽ giúp người ngồi hàng ghế #2, #3 ít cảm thấy ngộp, buồn chán
- Đi đường đồng quê hoặc ven biển mở luôn kính sun-roof, lấy fresh-air mà không bị gió thổi vào mặt như mở kính cửa