chỗ này có biển phân làn theo hướng đi, nhưng 2b đi thẳng vẫn cứ đậu lane trong cùng. mấy anh muốn quẹo bấm còi inh ỏi mà 2b cứ đứng đó, thành thử mấy anh muốn quẹo lại chạy qua lane đi thẳng rồi cúp đầu, có khi chạy qua lane quẹo trái để quẹo phải, nhìn ức chế kinh. em đi 2b dừng ngay lane đi thẳng cũng thấy ớn ớn, nhất là mấy anh container đi ở lane quẹo trái mà lại quẹo phải . cứ sợ cái đuôi của mấy ảnh nghiền nát con 2b của em.
sau hôm nay có lẽ em sẽ dừng từ xa xa, vừa qua trạm thu phí chút, đến khi nào đèn đi thẳng xanh thì chạy mới đi
sau hôm nay có lẽ em sẽ dừng từ xa xa, vừa qua trạm thu phí chút, đến khi nào đèn đi thẳng xanh thì chạy mới đi