Trên đường vẫn còn rất nhiều tài xế có tính cách giống tài xe tải này. Chạy nhanh, đường phía trước kẹt, không thể đi được nhưng cứ đứng sau bóp kèn, đá đèn inh ỏi như là 1 động tác thủ dâm tinh thần...
Xem cái clip xe tải vượt trạm thu phí thấy kinh thật. Phải xử bắn thằng tài xế xe tải này:
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-s...-phi-truoc-khi-dau-dau-oto-khach-3580895.html
"Còn ôtô tải chạy vận tốc 105 km/h. "Trước đó, xe này đã chạy quá tốc độ, tông gãy thanh chắn trạm thu phí BOT Đức Long Gia Lai, cách hiện trường khoảng 20 km", đại tá Uấn nói."
http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-s...-phi-truoc-khi-dau-dau-oto-khach-3580895.html
"Còn ôtô tải chạy vận tốc 105 km/h. "Trước đó, xe này đã chạy quá tốc độ, tông gãy thanh chắn trạm thu phí BOT Đức Long Gia Lai, cách hiện trường khoảng 20 km", đại tá Uấn nói."
Ông lái xe tải này chắc đang phê. Chứ nó cũng đâu ngu gì tông gẫy barie trạm thu phí đâu 
Hình hiện trường có giải phân cách nhỏ, thằng này lần hẳn qua bên kia đi ngược chiều luôn à.
ra đường bây giờ càng ngày càng không an tâm ! nhìn tấm hình xe giường nằm mà rùng mình .
Không biết có bác nào sẽ đưa ra lí do "cũng vì miếng cơm" để giải thích cho hành động ngu si đần độn của tài xế này không nhỉ
Mà ông trời cũng có mắt thật đấy, bình thường kiểu đấu đầu này là tài xế thăng trước rồi! Nhưng vụ này tài xe tải lại ko chết, bị thường! Nói thật, gây tai nạn kiểu này rồi thà chết đi còn đỡ hơn là sống! Nằm viên điều trị cho xong đi, đến lúc ra viện là truy tố hình sự, ở tù rục xương, đền tiền cho biêt bao gia đình nữa
Mà ông trời cũng có mắt thật đấy, bình thường kiểu đấu đầu này là tài xế thăng trước rồi! Nhưng vụ này tài xe tải lại ko chết, bị thường! Nói thật, gây tai nạn kiểu này rồi thà chết đi còn đỡ hơn là sống! Nằm viên điều trị cho xong đi, đến lúc ra viện là truy tố hình sự, ở tù rục xương, đền tiền cho biêt bao gia đình nữa

Đâm gãy barie trạm thu phí + chạy 105 km/h + chạy ngược chiều...... 3 cái cố tình làm như vậy thì chỉ có thể & chắc chắn là tự sát!! (cố tình ép ga max tới 105 km/h thì loại bỏ nguyên nhân buồn ngủ nhé).Còn nếu nói về tự sát thì lúc đầu mới leo lên xe chừng vài km ở Bình Định là tự sát đc rồi mắc gì sau vài trăm km gần đến đích thì mới tự sát!! Ở đây xét về yếu tố thời gian??? Các bác chắc ko có thích & cũng ko để ý, nhưng vừa lúc đó là kết thúc trận Juventus vs Torino, gần đây Juventus đại thắng trên tất cả các mặt trận (loại cả Barcelona tại cúp C1) & tối hôm đó nếu thắng luôn cả đội bóng cỏn con Torino thì sớm đoạt cúp quốc gia Italia trước vài vòng.... Tỉ số hòa 1-1 đã đem lại 1 kết cục buồn cho những ai đã có niềm tin mạnh mẽ "xuống sát" vào "bà đầm già" Juventus!! Một khi "xuống xác" là "mất hết" mà đã "mất hết" thì chỉ còn đường "chết"!!