Quận 2 về quận 7 thì đi được. còn chiều từ q7 về q2 thì tốt nhất chánh xa. chịu khó đi hầm thủ thiêm hoặc cầu sài gòn. Em bị container nó tông móp đít ở đây 1 lần. Còn kẹt đường thì dính 2 lần mỗi lần 3-4 tiếng. từ đó ko bao giờ giám đi hướng Q7 về quận 2 nữa. Ko cần biết đường có kẹt ko nhưng cứ chánh xa cho lành. đi đường khác
TTGT HCM app sao ko dùng!Quận 2 về quận 7 thì đi được. còn chiều từ q7 về q2 thì tốt nhất chánh xa. chịu khó đi hầm thủ thiêm hoặc cầu sài gòn. Em bị container nó tông móp đít ở đây 1 lần. Còn kẹt đường thì dính 2 lần mỗi lần 3-4 tiếng. từ đó ko bao giờ giám đi hướng Q7 về quận 2 nữa. Ko cần biết đường có kẹt ko nhưng cứ chánh xa cho lành. đi đường khác
Chiều thứ 6 rồi em bò từ đầu cầu PM Q7 sang Ford Phú Mỹ từ 2h20 đến đúng 5h20 mới tới ! Ý là xe đông chứ k phải có tai nạn gì ! Ngân sách tp thu cho cố rồi đem đi phi tang đâu đâu ...
Cầu Phú Mỹ là lộ trình em không bao giờ nghỉ tới trong chuyến đi kể từ khi bị kẹt gần 4g từ Q7 qua Q2. Nhắc tới cầu PM em vẩn còn sợ cái cảnh tượng gần 4g ngồi trên xe nhích từng cm chứ không phải mét nha các Bác.
Chỉnh sửa cuối: