Đã bảo không được mà bác cứ cố, bác tự đeo gông cho mình đó. Nhưng tin vui là xxx thích hoàn cảnh của bác, hihihi.
Vâng thấy cũng khó quá nên chắc thôi. Đợi khi nào em có bằng rồi chạy cho an toàn
Đã bảo không được mà bác cứ cố, bác tự đeo gông cho mình đó. Nhưng tin vui là xxx thích hoàn cảnh của bác, hihihi.
Em đang ăn cơm mà phải bỏ cmn chén xuống để like cho bác đó. Thôi ăn tiếp đây.Đã bảo không được mà bác cứ cố, bác tự đeo gông cho mình đó. Nhưng tin vui là xxx thích hoàn cảnh của bác, hihihi.
Cái vấn đề chính là bác gặp CSGT nửa chuẩn nửa không thì ôi thôi bỏ xe lại và cả nhà quốc bộ ra Nha Trang. Đừng liều lĩnh để rồi ôm hận, chuyện không có bằng lái mà ôm vô lăng chạy 500km thì không nên.Dạ nhà em muốn tự lái cho chủ động với tiết kiệm đó mà. Cơ mà theo bác tramtrinh nói, xxx mà hú vào chắc cũng quá tiền tài xế rồi nhỉ ...Có điều dc tự lái cũng thích thích haha!
Đồng quan đỉm. Có vài csgt rất nguyên tắc. Họ k nhận hối lộ đâu. Lúc đó mói nhọcCái vấn đề chính là bác gặp CSGT nửa chuẩn nửa không thì ôi thôi bỏ xe lại và cả nhà quốc bộ ra Nha Trang. Đừng liều lĩnh để rồi ôm hận, chuyện không có bằng lái mà ôm vô lăng chạy 500km thì không nên.
Em chơi liều, đã đi và về an toàn mọi người ạ. Mấy xxx 30/4 nghỉ lễ hay sao mà lúc ra NT em ko thấy 1 chú nào. Về thì chỉ có Đồng Nai lác đác vào xxx kiếm ăn sau lễThuê xe đi cho lành + thoải mái bác ơi. Đừng cố quá kẻo ... cố quá![]()