Em cũng đang chạy cho VNS, mới được 2 ca.
Ca đầu được 1.4T, xe lạ lại cùi bắp nên xăng ăn hết, lời được có 150K.
Ca thứ 2 đang chạy được 500K vì mệt mỏi quá mất tập trung nên hít đít người ta. May mà người ta thương tình nên đòi có 1.5T chứ thực ra cái đuôi xe người ta nó bấy nhầy.
Mất 4h giải quyết lằng nhằng và sửa xe mình, em ráng cày tới 3h sáng hôm sau lên được 1.5T. Cũng lời được 135K nhưng hố nặng.
Sáng tắm rửa đi nhận ca thì té lật sơmi nê chân trái nên nghỉ, chắc cả tuần.
Cảm thấy bế tắc, em vốn nhân viên VP thất nghiệp; đi lái taxi cũng coi như một trải nghiệm nâng trình tay lái và kiếm việc làm đỡ nhưng cảm thấy môi trường này xô bồ hỗn tạp quá.
Em biết lái xe và nói tiếng Anh tốt, thực sự giờ cũng loay hoay chưa biết phải làm gì.
Các bác giúp em một lời khuyên đi ạ.