Hạng C
15/4/11
976
12
38
gom tất các chuyện lại có cuốn hồi ký hay ngay...vớ vẩn thế nào, bồ câu lại kiếm xèng nhờ hồi ký chứ chả chơi:)
 
Tập Lái
8/5/12
10
0
1
Bữa có bác nào nói KT khó khăn có oser phải đi lái taxi kiếm sống vậy là hiểu làm bác bocau rồi
 
Hạng F
12/9/10
6.652
41.079
113
48
Bà Tó
Trong giới tài xế taxi thật đa dạng , từ em mới lấy bằng , lái chưa vững đến 1 anh giám đốc làm ăn lụn bại hoặc người có bằng đại học nhưng chưa có việc làm.....Từ tên mánh khoé đến người chân thật.....

Em chạy cho hãng Vinasun của anh Bảy .
Kỉ luật của tài xế , tất cả được quy ra thành tiền . Với mức phạt từ 100k đến vài triệu đồng hoặc cắt lái , sa thải .
Tài xế được giám sắt bằng một hệ thồng ban pháp chế , bằng chứng là hình chụp , nhân chứng , camera tại hiện trường.....số tài đăng kí tại nhân viên điều hành bãi đỗ . Với sân bay TSN còn bị kiểm soát bởi nhân viên an ninh sân bay ( khi đỗ rước khách sai quy trình mà mức phạt tời 2tr đồng ) .
Bên cạnh đó còn đau đáu lo việc bị phạt khi đậu ở các tuyến đường trung tâm , khi mà hầu hết chỗ rước khách đều cấm đỗ .

Nói như vậy , để nhắc tời việc tiêu cực của tài xế : chở khách chạy lòng vòng , lấy quá giá đồng hồ , lấy đồ khách bỏ quên......
Khi có complain từ khách hàng , nv pháp chế sẽ trích cuộc chạy từ đồng hồ ( xác định thời gian , những cuộc chạy liền sau ) , đối chất........
Dù đúng dù sai , dù co trả lại tài sản hay không thì tài xế đều mệt mỏi với pháp chế .
Có trường hợp , chính khấch hàng liền sau lấy của rơi nhưng tài xế cũng bị phạt , do không bảo quản tài sản cho khách hoặc không nói câu " anh/chị kiểm tra lại hành lý "
Đương nhiên , việc xảy ra tiêu cực với khách thường xuyên xảy ra .

Hôm qua , em chở khách Nhật từ Ng Trãi về River side , 92k . Bà vợ móc ra....10 tờ 100k :p . Thật sự mình không dám làm bậy và không vì mưu sinh nên....only one ....hêre your chance :D
 
Hạng F
12/9/10
6.652
41.079
113
48
Bà Tó
Hoan Lạc nói:
Kêu bác TuanLe hay bác QuangDieu ủng hộ cho cái VietMap đi
tội nghiệp ghê
:(:(:(:(:(:(:(
Vợ 2 nhà em thì có đủ hết wifi , VM , camera....
Với taxi thì VM thua :(
Từ bến xe miền Tây đi Đồng Xoài quận BT , VM sẽ mặc định chỉ đi đường ngoái Bà Hom ( khoảng 180k ) , trong khi đi Tên Lửa - Lê V Quới...sẽ khoảng 2/3 tiền . Như vậy , khách sẽ không trả tiền vì....đi sai đường .

Khách Nhật - Hàn là khó tính vụ này nhất . Nó biết tiếng , biết đường nhưng...im ru . Nếu mình chạy sai một chút , lúc này họ sẽ nói ngay " di tẳng...đi tằng" :D
Thối tiền thì 500 cũng phải đủ , không thì họ không xuống xe ( đa số ) .


3dblock nói:
coi chừng gặp ....cướp nghe bocau! :D
Khi đi chạy đêm , tránh rước khách dọc đường , không có cơ sở xác mình.....mà yêu cầu đi xa ( Bình Tân , Củ Chi....)
 
  • Like
Reactions: koonjang
Hạng B2
11/2/12
330
9.339
93
Ký sự của bác mà có ít hình nữa thì hay nhỉ.

Mà bác chạy có nhường đường ko vậy. Hôm chủ nhật em tí nữa tai nạn khi đi đón mấy nhóc đi học tiếng Anh về, do 1 tay lái Vinasun ép tại ngã 5 Gò vấp... Ko biết là bác hay ai đã lái chiếc đó nữa?
 
Last edited by a moderator: