Sáng nay lên xưởng , nhìn chiếc xe thấy....tội em nó quá .
Em được cái là dù chạy bất cứ xe nào cũng đều nâng niu nó như xe của mình .
Xưởng Phan V Trị , em nó nằm đó , thân mình lỗ chỗ....mấy anh thợ đang hàn xì , gò lại 2 cánh cửa . Chắc thứ 6 này mới xong vì ngày mai sơn xong phải để khô , dán đề can mông đùi cho em nó .
Thăm nom em nó xong , chạy qua Q2 lấy giấy tờ xe + bằng lái về .
Anh Tuấn CA nói " xử lý cho bạn đóng phạt 400k , được chưa ? "
"Cảm ơn anh , anh là người đầu tiên làm mất tờ rinh cái bằng lái của em đó

"
Vi phạm điểm Đ , khoản 2 , điều 8 , NĐ34/CP .
Xong , bắt tay cả phòng , thân thiện ra về .
Biết đâu sau này , trên bàn tròn ra rả , ta vô tình lại cụng ly nhau
Hôm qua , không biết 2 thằng em cùng đội có phục vụ anh CPkhanhung có chu đáo hay không ?
@Vinasun : bẩo hiểm TNDS đền , chứ có phải Cty đền đâu mà 50/50 . Hehehe.....100tr chắc phải trả hơn 10 năm mới hết hen
