Nói về cảm giác lái của BMW thì mình đã có 1 cảm giác cũng không biết nên nói là vui, mừng hay cảm nhận ntn nữa. Bữa đó lái ngoài xl hà nội gần Cocacola, đường đang sửa nên đoạn vào qua cầu vượt tóp cổ chai, xe mình ngoài, xe container trong đang chạy cũng nhanh như mình. Hình như nó không chú ý có mình đang lên nên khi nó chạy đường thẳng nó chỉ chừa rất sát với con lươn chỗ đang bị bóp cổ chai, mình chạy 1 góc 45º sát đầu xe cont, đánh lái và đi với tốc độ lúc đó khoảng trên 60km/h... Cảm nhận lúc đó là tay lái, xe và mọi thứ theo đúng như ý mình. Mình chưa lái trên các dòng xe khác nên không biết có như thế kg, còn lúc tập lái trên con lanos thì không bàn ở đây. Cái đó có phải là cảm giác lái của Bi không vậy? Cho mình cảm nhận của mọi người nhé. Cảm ơn.