Nói như bác thì mấy người làm trại hòm với quản nhà xác thì chết ngay à ? (tiếp xúc với rất nhiều xác người bệnh nguy hiểm truyền nhiễm...)gì chứ vụ này e ko ham.mà thiết nghĩ nếu chạy thì mở hết cửa ra chứ mà hít vào về chắc tèo luôn
Chẳng qua bác sợ thôi. Còn cứ nghĩ cho đơn giản là giúp người chết về với gia đình. Nhiều người cũng sợ nhưng đói thì phải cắn răng làm, làm riết rồi cũng quen. Vụ chở củi này em đoán nhiều khi đến nơi phải phụ giúp người thân của người đã mất khiêng xác xuống xe nữa chứ chẳng lẽ lúc đó bỏ trốn thì làm sao có tiền bo được he he
Chuẩn nè Bác!Nói như bác thì mấy người làm trại hòm với quản nhà xác thì chết ngay à ? (tiếp xúc với rất nhiều xác người bệnh nguy hiểm truyền nhiễm...)
Chẳng qua bác sợ thôi. Còn cứ nghĩ cho đơn giản là giúp người chết về với gia đình. Nhiều người cũng sợ nhưng đói thì phải cắn răng làm, làm riết rồi cũng quen. Vụ chở củi này em đoán nhiều khi đến nơi phải phụ giúp người thân của người đã mất khiêng xác xuống xe nữa chứ chẳng lẽ lúc đó bỏ trốn thì làm sao có tiền bo được he he
em tưởng xe củi thì phải có người nhà hay y tá theo chứ các bác nhỉ? đâu để 2 thằng tài muốn làm gì làm đâu
Em cũng muốn kếm việc làm thêm như các bác, mà nghe các bác nói mà e không nhịn được cười.
Đúng là nghề này chọn ng, duyên số cả.
Đúng là nghề này chọn ng, duyên số cả.
Mùa đông mà toát mồ hôi hột. Kkkbác chở củi từ BV Chợ Rẩy về tỉnh không ? cần em giới thiệu cho. thằng bạn chạy cái vụ này, xe 7 chổ 2 tài mà 1 người bị tai biến nên nó nhờ tìm 1 tài khác thay chổ