người giàu được phục vụ chu đáo, bác có thấy?từ ngày a # lên thì cứ như quay về thời xưa í, phí cao thuế nặng..
còn đường thì cứ BOT
Ảnh mà quánh thuế cao nữa vào xăng dầu thì người giàu khỏe chứ sao, đường vắng, đỡ ô nhỉm
Bảo vệ môi trường cái mã mợ nó, SG có con kênh ngàn tỷ rất đẹp mà không giữ gìn nổi, con kênh đó chỉ là bề nổi của tảng băng, còn bề chìm thì môi trường kinh khủng lắm các Bác ơi. Mấy ông quản lý chỉ làm mới thì hay (vì có lại quả) còn phần bảo trì để duy trì hiện trạng ban đầu khi bàn giao thì không quan tâm. Các Bác xem lại các công trình sau khi đưa vào sử dụng cho đến thời điểm này thì còn bao nhiêu công trình còn lại bao nhiêu % so với giá trị ban đầu. Rỏ chán.thu de co tien tra luong cho may thang chat cay xanh ngoai Thu Do ....de bao ve moi truong do ma
xong thì kiểm định nhà luôn, vì lỡ nhà cũ, ảnh hưởng đến hàng xóm thì sao.đù tìm đủ cách hết, mai mốt xe đạp cũng đem kiểm định luôn
Thu thuế khí oxy nữa nha bác - ai thở bằng oxy trên nước VN đều phải đóng thuế, không thì nghỉ thở luôn đixong thì kiểm định nhà luôn, vì lỡ nhà cũ, ảnh hưởng đến hàng xóm thì sao.
Thời đó chắc có dầu phụng phải ko bácSau này sẽ có Thuế Thân nữa nha Bác ( thời phong kiến đó các Bác ) nghe ông già kể thời đó khổ chết mợ, nhà có 3 anh em trai mà chỉ có 1 cái quần nên mỗi lần ra đuong thì chỉ có 1 người còn 2 người còn lại thì ở nhà. Đa khổ như thế mà còn phải đong thuế thân, ngẩm nghỉ thời bây giờ mà cứ đẻ ra thêm nhiều loại thuế thì có ngày anh em mình lại được đóng thuế thân. Hi hi

Em dzọt
đúng gồi,trong mấy phim viển tưởng có mà, khi trái đất thiếu oxy là chuyển sang thuế + mua oxy ngayThu thuế khí oxy nữa nha bác - ai thở bằng oxy trên nước VN đều phải đóng thuế, không thì nghỉ thở luôn đi