Sáng nay xxx lại vác súng ra cầu vượt Gò Dưa để bắn tỉa. Một chú ngồi trên xe máy bắn, một chú gọi bộ đàm cả hai hướng trên QL1. Các bác cẩn thận.
Em định chụp vài phát hình cho thêm sinh động nhưng bị trễ giờ làm nên khg chụp được. Các bác đừng chủ quan mà tốn thóc nhé.
Ở nước ngoài chỗ nào gắn rada/ camera đều được hệ thống radio cảnh báo cho LX nhờ vậy nhiều TX dù vội công chuyện cũng phải tự nương chân ga và cũng nhờ vậy mà giảm được tai nạn GT.
Thôi thì trong lúc nhà nước hoặc các tổ chức chưa lo được việc này thì LX/ OSer cảnh báo giúp nhau âu cũng là cái tình.
Đã ôm vô lăng chạy trên đường không nói hay được đâu bác ạ!
ztrummuz nói:
Có bảng tốc độ mà đạp cho cố thì bị bùm ráng chịu. Ko phải cảnh báo hay kêu ca gì