Vâng sorry, đúng ra là Nguyễn Hữu Hào từ Hoàng Diệu. Nhưng mà khúc từ Bến Vân Đồn đến Hoàng Diệu cũng đang được nâng cấp mở rộng đó bác. Họ đập luôn cái kho to đùng để làm đường mà. Chắc là cái chợ ở đó cũng sẽ bị dẹp luôn thôi.ToanSaigon nói:Sieu Xe01 nói:Em cũng từng ở CC H3 bên Q.4. Hiện tại Q.4 thì chỉ còn khúc Đoàn Văn Bơ là chưa cải tạo đủ rộng cho 4 bánh chạy thoải mái chứ các con đường khác em thấy là quá ổn đấy chứ. Tôn Đản, Vĩnh Khánh và Nguyễn Hữu Hào thì e thấy có vấn đề gì đâu nhỉ? Q.4 bé tí nhưng đúng là dân cư quá đông (bao nhiêu là chung cư) lại còn là cầu nối với Q.1 và Q.7 Phú Mỹ Hưng nên giao thông khá đông đúc, nhưng cũng không kẹt xe mấy.
bác nào chạy được 4b vào nguyễn hữu hào từ bến vân đồn đến hòang diệu .em bái làm sư phụ
nhớ hồi năm 93 , qua nhà thằng bạn ( bây giờ là khu chợ 200) bị đập bể bàn thờ chiếc tem lữa 7 số chỉ vì cái tội mở đèn rọi vào mặt tụi nó đang ngồi nhậu ngay ngã tư hẽm, mặc dù mình chỉ bật cos.
đã 20 năm rồi, bây giờ quận 4 cũng đã khác xưa nhiều lắm... Quy hoạch làm đường nội bộ, rồi nhà lầu mọc lên cũng nhiều... dân anh chị một số không đủ điều kiện kinh tế để trụ lại nên đã dạt ra các vùng ven.
đã 20 năm rồi, bây giờ quận 4 cũng đã khác xưa nhiều lắm... Quy hoạch làm đường nội bộ, rồi nhà lầu mọc lên cũng nhiều... dân anh chị một số không đủ điều kiện kinh tế để trụ lại nên đã dạt ra các vùng ven.
Last edited by a moderator:
bây h người ta văn minh rùi bác ơiKiaFC nói:nhớ hồi năm 93 , qua nhà thằng bạn ( bây giờ là khu chợ 200) bị đập bể bàn thờ chiếc tem lữa 7 số chỉ vì cái tội mở đèn rọi vào mặt tụi nó đang ngồi nhậu ngay ngã tư hẽm, mặc dù mình chỉ bật cos.
đã 20 năm rồi, bây giờ quận 4 cũng đã khác xưa nhiều lắm... Quy hoạch làm đường nội bộ, rồi nhà lầu mọc lên cũng nhiều... dân anh chị một số không đủ điều kiện kinh tế để trụ lại nên đã dạt ra các vùng ven.
người ta cầm súng bắn thẳng vào mặt bác lun đó
Em nghe Nguyễn Hữu Hào chẳng biết nó ở đâu. Thì ra là chợ Hãng Phân.Sieu Xe01 nói:Vâng sorry, đúng ra là Nguyễn Hữu Hào từ Hoàng Diệu. Nhưng mà khúc từ Bến Vân Đồn đến Hoàng Diệu cũng đang được nâng cấp mở rộng đó bác. Họ đập luôn cái kho to đùng để làm đường mà. Chắc là cái chợ ở đó cũng sẽ bị dẹp luôn thôi.ToanSaigon nói:Sieu Xe01 nói:Em cũng từng ở CC H3 bên Q.4. Hiện tại Q.4 thì chỉ còn khúc Đoàn Văn Bơ là chưa cải tạo đủ rộng cho 4 bánh chạy thoải mái chứ các con đường khác em thấy là quá ổn đấy chứ. Tôn Đản, Vĩnh Khánh và Nguyễn Hữu Hào thì e thấy có vấn đề gì đâu nhỉ? Q.4 bé tí nhưng đúng là dân cư quá đông (bao nhiêu là chung cư) lại còn là cầu nối với Q.1 và Q.7 Phú Mỹ Hưng nên giao thông khá đông đúc, nhưng cũng không kẹt xe mấy.
bác nào chạy được 4b vào nguyễn hữu hào từ bến vân đồn đến hòang diệu .em bái làm sư phụ
Chỗ đường Hoàng Diệu gần ngã tư đó hồi trước có một sòng bài của Năm Cam.
Bác cứ dọa anh emngoc_fanclub nói:bây h người ta văn minh rùi bác ơiKiaFC nói:nhớ hồi năm 93 , qua nhà thằng bạn ( bây giờ là khu chợ 200) bị đập bể bàn thờ chiếc tem lữa 7 số chỉ vì cái tội mở đèn rọi vào mặt tụi nó đang ngồi nhậu ngay ngã tư hẽm, mặc dù mình chỉ bật cos.
đã 20 năm rồi, bây giờ quận 4 cũng đã khác xưa nhiều lắm... Quy hoạch làm đường nội bộ, rồi nhà lầu mọc lên cũng nhiều... dân anh chị một số không đủ điều kiện kinh tế để trụ lại nên đã dạt ra các vùng ven.
người ta cầm súng bắn thẳng vào mặt bác lun đó
![]()
Nguyễn Hữu Hào đang mở rộng nốt đoạn từ H Diệu ra Bến V Đồn, còn có bác nào lái xe chui vào Đoàn Văn Bơ thì em bó tay thật sự, ngay đầu đường đó nó đã bé tí và đông nghẹt rồi mà.
Bà Lớn Tui ở ĐVB gần ngã tư TĐ. Tui vẩn chở Bả về khu đó hoài mờ................ Q4 bây giờ an ninh củng đở lắm rồi.
thằng bạn của em ở đông nai lấy vợ ở hẻm trên đường tôn đản.tết vừa rồi nó chở vờ về thăm nhà vừa về đến đầu hẻm thì bị giật mất sợi dây chuyền.khi về nhà một lúc thì phát hiện thằng nhóc nhà kế bên giật.nó trả lại và xin lỗi nói là:em không biết chị ở đây.em cũng chưa gặp chị lần nào nên ko biết
bưa nè,e đi mua đổ trên mạng,nhà ở trong cái hẻm tôn đản,
trong hẻm ngõ ngách tùm lum,nguyên xóm đang đánh bài e vừa chạy xe tới ai cũng nhìn e như là ca vậy,xong e làm lơ queo đai vô ngõ khác
lần đó e phải đi ngang qua cái nhà đó 2,3 lần mới dam gõ cửa mua đồ,sơ vô đó nguyên cái động lun vừa gõ cữa là xong phim
hahaha
trong hẻm ngõ ngách tùm lum,nguyên xóm đang đánh bài e vừa chạy xe tới ai cũng nhìn e như là ca vậy,xong e làm lơ queo đai vô ngõ khác
lần đó e phải đi ngang qua cái nhà đó 2,3 lần mới dam gõ cửa mua đồ,sơ vô đó nguyên cái động lun vừa gõ cữa là xong phim
hahaha