Hạng C
12/12/12
939
73
28
54
Xì Phố
Các bác cũng nên lưu ý khóa chốt an toàn cửa bên tài phòng trẻ em nghịch mở cửa, rất nguy hiểm
17.gif
17.gif
17.gif
 
Hạng D
21/12/08
2.725
48.466
113
milkyqh nói:
Chia buồn cùng gia đình người bị nạn.
Đề xuất nên thu phí "Mở cửa xe" nhằm hạn chế mở cửa xe => giảm tai nạn giao thông.
bác này làm lãnh đạo đc nè :D
 
Hạng B2
1/5/12
239
124
58
Bà cả nhà em 2 tháng trước cũng bị. Bà cả kể xe đang chạy tà tà và không sát lề,1 bà cụ trên xe mở cửa bước xuống,bà cả em chạy đến va vào. xe cộ bể nát,tay chân trầy xướt khá nặng. Dân mình chạy xe chúa ấu,xe em là em cấm F1 nhà em mở bên tài nếu bên phụ không bị vướng gì. Hôm trước chở mấy người bạn đi Châu Đốc, toàn mở toang cửa rồi mới bước xuống,em cự " đúng là dân VN, không biết đi xe hơi, trước khi mở phải quan sát và mở từ từ chứ", em bị cự lại là ỷ có xe nên chảnh. pó tay
 
Hạng D
7/8/04
1.319
372
83
KiaFC nói:
Em có 1 thắc mắc là cái nón BH đâu mà không bảo vệ được cái đầu của người phụ nữ này? ngã từ yên xe xuống nếu có nón thì sao bể sọ được?

p/s: chia buồn cùng gia đình người xấu số.

Đa số người đội nón bào hộ không thắt dây đúng kỹ thuật. Nên khi có chuyện thì cái nón rơi ra trước khi cái đầu rơi xuống!
 
Hạng B2
14/12/09
336
230
43
Giáo trình dạy lái xe có khúc này mà các bác, và khi lần đầu ngồi sau vo lăng là ông thầy em đã lưu ý ngay rồi, lưu ý từ việc: mở cửa bên tài, tay nào mở, tay nào vịn cửa, xoay người thế nào. 6 tháng học lái (cách đây 1 năm) cứ làm vậy hoài nên thành phản xạ có điều kiện. tuy thế đúng là cũng không nên chủ quan, vì có thể lúc nào đó vì vội vang gì đó (VD như cái xe trong ảnh là xe tải, có thể bác tài vội vàng nhảy xuống để xuống hàng...) mà ta quên mất cái phản xạ này.
VÀ cũng phải suy nghĩ lại về cái nồi cơm điện trên đầu, ko chơi đồ dỏm để rước họa vào thân, Em đã chứng kiến cảnh cái nón BH cứu mạng 1 người bạn của em trên đường Phượt xe máy ở Mã Pí Lèng rồi, từ đó em luôn chọn loại mũ có nhãn mác đàng hoàng, ko chơi mũ vỉa hè.​