Thảo Luận Chung Lái xe 4B và giày dép...

Hạng D
17/7/07
3.452
33
48
Sài-gòn
[blockquote]@ K3
Tương lai không xa các bác không cần đạp ga hay đạp thắng gì ráo, mà điều khiển xe bằng ý nghĩ trong đầu các bác. Xe lúc đó nó cực kỳ thông minh. Mình nghĩ cần phải thắng là nó thắng lại, nghĩ là chạy 80 thôi thì nó tự giữ ga chạy đúng 80. Thao tác lái xe chỉ còn lo nhìn đường mà thôi. Rất sướng !
[/blockquote]
@ Mr N
Có xe này chắc em không dám dùng. Thỉnh thoảng đang chạy 80 cây, em lại thoáng nghĩ vớ vẫn...bây giờ mình đạp lút thắng thì nó sẽ drift quay đầu hông...chắc đã lắm...hay là lộn mấy vòng rồi nằm bẹp...hị...hị..

ôi zào
vậy thì gắn luôn cái cục robot cài đặt sẵn phần mềm cho nó tự đề máy tự chạy tự xử luôn : chỗ tài xế cũng ngồi được 1 người nữa ngủ phẻ - tới nơi cái ghế tự bật dựng mình dậy (còn "cái khác" có tự bật hay không thì hổng rành)

lúc đó ta chỉ còn cái phòng lạnh di động đưa ta từ chỗ này tới chỗ khác trong tiếng nhạc êm ái
chứ cái gọi là Xe Hơi - Automibile & Bằng Lái đã trở thành dĩ vãng trong Bảo Tàng
mà lúc đó biết đâu ta lại chê : khoái cái bay trên trời hơn
21.gif
 
OSOM
23/4/07
9.160
10.190
113
Lái xe trên OS phải đi DÉP, vì còn có cái ... "LÓT" để hóng mọi thứ trên đời nữa ! :D
 
S09 confirmed
Hạng D
10/9/09
1.278
12.422
133
XaGan nói:
Lái xe trên OS phải đi DÉP, vì còn có cái ... "LÓT" để hóng mọi thứ trên đời nữa ! :D
Like kịch liệt !

Rồi nhiều khi phải có cái để mà mất khi bỏ chạy nữa :D