em đi 2b sáng đèn domi suốt các bác gần nhà hoặc ngoài đường cứ kêu em tắt đèn, đèn sáng vậy cho an toàn khi giao thông mà không hiểu mấy bác đó nghĩ gì, chắc do thói quen từ xưa giờ ban ngày là phải tắt đèn chứ các bác đó chưa hiểu thêm ý nghĩa việc có đèn khi giao thông ban ngày. mở đèn ban ngày an toàn cho mình và người khác mà. tại sao những nước phát triển quy định những xe đời sau này đều phải có đèn ban ngày thì các bác cũng tự hiểu. đó là vì sao những chiếc xe nhập có đèn daylight đa phần đều sáng đèn suốt. khi mình chạy ban ngày qua những vùng sáng tối, có đèn thì những xe khác dễ dàng thấy mình, hoặc là vô hầm mình quên mở đèn thì cũng có đèn daylight. e ủng hộ các bác mở đèn ban ngày để nâng cao an toàn giao thông, xe nào chưa có các bác trang bị thêm đi mấy bác hoặc là mở công tắc đèn domi khi giao thông ban ngày. xxx nào phạt vụ này là nhảm lắm đây
Em giống pác lày, cả lúc trời chạng vạng tối. Ngay cả lúc chạy đường đông mà không phân vạch cũng mở demi hoặc demi gầmpkolon nói:Em cũng trời mưa là mở đèn. Mưa nhỏ thì mở đờ mi thôi, mưa lớn mở cos và gầm luôn.
phải mở đèn chứ bác (demi và cos thôi), không mở sẽ bị phạt đó nhưng lúc mứ thì có xxx ra thổi hay không thì em không biết được và mấy ảnh cũng núp mưa luôn rồi.........
thanks
thanks
Chuẩn, đi xa lộ mấy ông xe khách khoái trời mưa lắm, toàn mở đèn rồi đua, ko sợ bị bắn tốc độ hay xxx thổi, hixxx. Em đi xe khách về quê mà dính mưa là ngồi teo chim trên xethe kid nói:lo giề, mưa mấy ổng núp hết rồi, thiên lôi ghét lắm![]()