Hạng C
16/3/15
871
1.743
93
Tốt nhất là tìm chổ ngủ, không được thì làm theo các bác đã hướng dẫn.
Còn 1 cách nữa : bác lấy tăm xỉa vào kẻ răng, bẻ gãy, phần còn dính lại sẽ gây khó chịu, tâm lý là bác cứ lấy lưỡi rà rà chổ đoạn tăm gãy hoài,và cũng góp phần tỉnh ngủ.
CHÚC CÁC BÁC LÁI XE AN TOÀN.
 
  • Like
Reactions: hung3b2
Hạng C
7/5/15
741
975
93
37
Sài Gòn
Quất 1 loon bò cụng.
Buồn ngủ kinh khủng lắm, có lần e đi 2b xuống Châu Đốc, đi gần tới CD rồi thì bắt đầu buồn ngủ, và tay lái từ từ lết ra giữa đường, may mắn là cùng chiều có 1 anh đang giơ tay rẽ trái và cánh tay của Chúa đã cứu em 1 bàn thua trông thấy. Tay của anh quất thẳng vô mặt em, em giật mình mở mắt thì cách đó tầm 100m có 1 anh 16c đang lao tới. Lập tức em lật lại vô bên phải, nếu ko có bàn tay của Chúa thì chắc em santo qua chiếc 16c rồi =]]
Buồn ngủ thì tấp vô lề, uống bò cụng, lau mặt, rủa mặt rồi đi tiếp. Nếu vẫn chịu ko nổi thì phải ngủ thôi bác ui.