Sáng nay lúc đi làm trên đường Hai bà Trưng lại thấy có một vụ tại nạm do xe bust ga ra, nạn nhân đắp chiếu, hương khói ngi ngút. sau rất nhiều ý kiến phản ảnh của người dân mà mấy ông này vẫn rất ẩu, đoạn đó đường không hẹp mới buổi sáng nên cũng chưa đông . Xin chia buồn với người nhà nạn nhân.
Chính xác là ngã tư Hai Bà Trưng - Thợ Nhuộm, chỗ một lô các cửa hàng thời trang đấy các bác ạ, ghê quá, đúng lúc em đi làm qua, nạn nhân là nữ, đi xe Attila, chắc là còn trẻ, xin chia buồn và lên án xe bus
Ưu tiên trên đường riêng (nếu có) và tại nơi đỗ xe thôi. Nhưng trong cảnh GT hổn độn của các tp lớn ở VN thì tài xế xe búyt cũng khó lòng tránh khỏi áp lực từ nhiều phía: Nghe chửi, căng thẳng trên đường, áp lực thời gian....chưa kể xe bệnh...Xe với cộ.
[link]http://www2.vietnamnet.vn/bandocviet/2004/10/338897/[/link]