Luật Giao Thông Lái xe có nồng độ cồn!

Hạng B2
16/8/17
450
287
63
45
Xin chào các bác!

Sáng nay ! Nhờ có ông chú Viettel em năn nỉ thì cũng lấy được xe.

Kết quả: Đóng phạt 2,5t sang tuần đóng. Giam bằng 2 tháng , tiền bãi 2 ngày 600k

Các bác nào có ăn nhậu thì nên đi taxi hay bà cả, bà bé trở về, chứ mém tí nữa cũng vài chục củ. Không có bằng thì em cũng tạm gác công việc lại. Phiền phức rất nhiều... cả bị cắt viện trợ từ bà cả nữa.

Thôi! Em chia sẻ 1 tí... em chừa rồi...tạm treo giò 2 tháng! Cám ơn các bác đã quan tâm và tư vấn.
 

Attachments

Hạng B2
9/8/17
235
197
43
Em uống 3 chai, ngồi cà kê dê ngỗng từ 18h đến 20h cho loãng để về vậy mà vẫn dính 0.395, túm lại là có uống dính ngay.
Vậy là may rồi bác, nhờ ngồi chơi 2 tiếng đó, chứ bác về sớm hơn tí đến 0.4 là kịch khung rồi.
 
Hạng B2
1/1/15
180
488
63
Saigon
Phạt tiền + giam bằng + học luật lại. Mấy cái này phạt nặng lắm. VN còn nhân đạo chán, không phạt tù. Mỹ nhiều bang nó phạt tối đa 7 năm tù luôn, mặc dù chưa gây tai nạn. Xem trên kênh Discovery, thấy tối cuối tuần, cảnh sát nó canh bắt lái xe vi phạm nồng độ cồn mà y như bắt tội phạm. Vi phạm, còng tay chở về đồn lập tức.

"như bắt tội phạm" đúng thôi mà. Cứ uống vào, lái xe bang người ta rồi lại đổ thừa cho chiếc xe là "xe điên", mất lái, nhầm chân ga... Xe điên cái gì mà điên, chỉ có mấy thằng điên. Bắt mấy thằng mất lái, nhầm chân ga... ra đo xem, máy chỉ max luôn! Nên mất lái xong là nó mất tích luôn, sáng mai ra trình diện.
 
Hạng B2
12/8/16
140
66
28
Thì em cũng đâu có cãi! Mình sai thì mình chịu em chỉ hỏi mức phạt thôi.
Tại em thấy mấy người nói nồng độ cồn 0,25mmg mới bị phạt. Hôm qua em hỏi xxx nó bảo không được giọt nào luôn...
Rút kinh nghiệm lần sau , nhậu vào cho bà cả chạy!
Dưới 0.25 là dành cho xe 2 bánh bác ơi, còn 4 bánh chỉ cần 1 giọt là dính
 
Hạng F
18/9/10
7.485
2.396
113
54
Sài gòn
Xin chào các bác!

Sáng nay ! Nhờ có ông chú Viettel em năn nỉ thì cũng lấy được xe.

Kết quả: Đóng phạt 2,5t sang tuần đóng. Giam bằng 2 tháng , tiền bãi 2 ngày 600k

Các bác nào có ăn nhậu thì nên đi taxi hay bà cả, bà bé trở về, chứ mém tí nữa cũng vài chục củ. Không có bằng thì em cũng tạm gác công việc lại. Phiền phức rất nhiều... cả bị cắt viện trợ từ bà cả nữa.

Thôi! Em chia sẻ 1 tí... em chừa rồi...tạm treo giò 2 tháng! Cám ơn các bác đã quan tâm và tư vấn.
Rút kinh nghiệm nghe bác hehe
 
  • Like
Reactions: Daiyou