Em khởi hành gần 3.30am. Tối đó em chỉ ngủ khoảng 2h. Cafe đầy đủ trước khởi hành.
Vô cao tốc LT là thấy hơi đuối con mắt. Bx & F1 ngủ phia sau nên kg có ai tám cho tỉnh táo (ngoài Trường Vũ, Phi Nhung,...).
Qua khỏi trạm thu phí & cầu Long Thành em thấy có rất nhiều xe container & xe con đậu sát lề, chắc tài xế ngủ cho tỉnh đó mà. Em cũng chợt thèm được như vậy. Thôi ráng giữ to con mắt để qua Định Quán trời sáng cũng là vừa.
Tới đoạn xe tách ra QL51 em thấy vài xe đi trước lấy qua phải hết nên em cũng tính đi theo (y như bị thôi miên). 1 chút thắc mắc ủa sao cao tốc hôm nay đi nhanh quá. Chợt thấy bảng báo chỉ hướng ra QL51 nên mới giữ nguyên lái đi thẳng hướng DG.
Tuyến cao tốc về DG có nhiều đoạn kg đèn đường nên em mở pha chạy cho an toàn. Khi thấy có xe chiều ngược lại, em tắt pha để ngta kg bị chói mắt. Tay phải em kéo cần gạt vô, ủa sao kg tắt cái đèn xanh dương tren bảng đồng hồ?? Em đẩy cần gạt phải về phía trước nó cũng kg tắt pha, em chuyển chân ga qua thắng rà nhẹ 1 cái mà cũng kg tắt đc pha?? Nâng cần gạt phải lên thì cái gạt mưa nó chạy, em giật mình (thật sự) nhớ ra cần đèn bên trái, kéo nhẹ cái nó tắt pha.
Đi lên gần thu phí DG, xe ngược chiều nó có bảng đèn LED đỏ chớp chớp, em lại hình dung ra ký tự báo lỗi màu đỏ trên bảng đồng hồ xe. Em nhìn xuống bảng đồng hồ xem báo lỗi gì mà sao không thấy nữa, khong biết xe bị gì đây mà sao mới thấy báo đèn đỏ giờ lại hết báo?? Hoang mang 1 chút mới tỉnh giấc phát hiện ra mình ngủ trong bụng nảy giờ. Tống 2 viên xí mụi ngậm cho tỉnh. qua khỏi trạm thu phí ra DG thì có rào chắn sơ sài của đơn vị sửa đường kéo dài tới gần cuối đường.
Quẹo ra khỏi cao tốc về ngã 4 DG tuyến Ql1a tối thui (khúc này em đã tỉnh ngủ 1 chút). Sao lại có hàng rào để giữa đường, em đá pha nhìn cho rõ thì thấy lố nhố mấy ông bà đang chờ di bộ qua đường. Omg, đi đâu giờ này hơn chục mạng ngay chỗ kg đèn đường mà còn muốn băng qua đường... Em muốn toát mồ hôi, may là chạy rất từ tốn & đèn xe tương đối ok.
Lên tới Gia Kiệm thấy nhiều người ăn mặc chỉnh tề, em mới hiểu nhóm người gần ngã 4 DG ngta đi lễ nhà thờ.
Tự hứa sẽ kg buồn ngủ nữa. Qua vài đoạn dốc sương mù tuyệt vời, tới dốc đổ vào Định Quán em chuyển về bán tự động để leo dốc & xuống dốc (hạn chế xài thắng). Muốn giảm số em nhấp vô mấy phím ben trái vô lăn, xe nó vẫn lướt ngon lành chứ kg bị hãm tốc chút nào. Xài thắng chân đỡ vậy, gần hết dốc em mới nhớ ra phím tăng giảm số nó nằm trên cần số chứ kg phải trên vô lăng...
haizz, em thấy may mắn khi vẫn ngồi đây viết topic này. Cafe kg là gì hết, chỉ có chợp mắt 1 chút thì mới giải quyết đc vấn đề buồn ngủ trên đường thiên lý. Em phục tài xế chạy đêm rồi.
Chúc mọi người lai xe an toàn